Hôm nay minh đã tiêm thuốc hết ngày thứ 4, Puregon 300IU/ngày
BS hẹn siêu âm đếm nang noãn rồi kết luận: "Buồng trứng của chị rất lạ, tôi chưa từng thấy, đây là trường hợp rất khó". Mình nghe mà rất choáng: 1 nang 18mm, 1 nang 14mm, 1 nang 11mm, 3 nang 8mm, 2 nang 6mm.
Bây giờ chỉ cho 2 ngày thuốc rồi hẹn sau 2 ngày tái khám Puregon 300IU/ngày; Cebotide 0,25mg/ngày; IVF M 75 Iu/ngày.
Mới 6 ngày thuốc mất trên 20 triệu mà mang về toàn sự chán nản; các mẹ ơi, các mẹ có gặp trường hợp tương tự chưa?
Mà nang khoảng bao nhiêu thì người ta cho mình tiêm thuốc kích thích rụng trứng vậy các mẹ. Như mình thì chích khoảng bao nhiêu nữa, càng thêm nhiều...
Mà nang khoảng bao nhiêu thì người ta cho mình tiêm thuốc kích thích rụng trứng vậy các mẹ. Như mình thì chích khoảng bao nhiêu nữa, càng thêm nhiều...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tính ra có mấy triệu thôi mà... mà em còn khám tư nhân nữa đó,...
Nhưng theo mình thấy thì có thể chị tiêm thuốc kích trứng nên các...