Các chị cho em ít động lực với nhé. Em iui lần này t2, hôm nay ngày 12 lại bị QKD mất rồi. Em buồn quá. Lấy ck gần 2 năm rồi. Ck thì bộ đội tận ngoài đảo, cố gắng lắm mới 3 tháng về một lần. Tháng vừa rồi e kích trứng tiêm 9 mũi đc 6 quả trứng, niêm mạc đẹp, tinh trùng ck khoẻ mà sao chẳng được. Nội ngoại đều mong lắm rồi. E buồn quá cơ. Giờ ko biết phải làm sao. Bế tắc quá. Ck em thì buồn ơi là buồn. E muốn cry cry, chỉ có một mình chẳng có ai để tấm sự cả.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Tháng trc mình có kinh vào ngày 13 luôn hic