Các mom ơi từ hôm 11 đến giờ là 3 hôm liên tiếp rồi em luôn bị khó thở, chỉ nhọc người thôi chứ k đến nỗi k làm nổi việc gì nên em ko đi khám.


Em là chưa có baby đâu, từ hôm 11 đến nay e nghi là trong tgian rụng trứng vì ngực đau, đau lưng, đau hông, ra dịch nhầy lòng trắng trứng...


Em cũng sh từ tận m8 cơ.


K biết có mom nào bị như em ko? Em khó thở nhọc quá mà k biết khám kiểu gì, để lâu cũng lo bị làm sao.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của freedom123


Các chị ơi em mới đi thử máu, beta hcg của em là 10. Em đọc mạng thấy bảo dưới 5 là k có thai, trên 25 mới có thai. Bác sĩ dặn em là phải theo dõi tiếp.


Kể từ hôm nay là em còn 9 ngày nữa mới tới QKD (em dùng ứng dụng tính cho em, cũng tương đối chính xác). Tức là nếu có thụ thai thì tính đến ngày đi thử máu là đc có 5 ngày thui.


Em đang có biểu hiện: ngực căng nhẹ, mềm chứ k cứng, nhũ hoa thì lúc sẫm lúc bình thường (em bị thế suốt do stresss thì sẫm, k thì bt). Ngày 11 em có nhu cầu nhưng vc e cãi nhau nên k sinh hoạt. Từ hôm đó đến nay em hơi tức ngực khó thở. Đau lưng và hông kéo dài. Ngày 11 đến 13,14 em có ra dịch đặc quánh, trắng đục (do đặc), ko mùi (k phải e bị viêm mà do sinh lý), dịch này khác với mọi lần là em hay ra dịch lỏng như nước, như đi tè dầm cơ.


Thêm nữa là em ăn khoẻ hẳn, em ăn gần gấp đôi ngày xưa, nhất là buổi trưa ấy.


Có mẹ nào như em ko? Liệu em có 2v đc k các mẹ ơi?


Gởi từ ứng dụng Webtretho của freedom123