MÌnh cũng từng rất mong con, hành trình tìm con ko biết thất vọng bnhiu lần khi thấy 1 vạch, mình bị thai lưu, sau đó mình đi cắt thuốc ở Hải Thượng Lãn Ông cả năm trời ko có kết quả, canh trứng, tàu ngầm wtt đủ kiểu.
Sau đó nhờ chị bạn chỉ chỗ cắt thuốc và châm cứu, chính chị này tìm con 7 năm trời ko có, mà bác trị lại có bầu, nên mình qd thử, mình bị nội tiết kém và tử cung lạnh nên khó thụ thai. bác ý bảo trị cho mình khoe mạnh tầm 2 tháng, và 2 tháng sau con đã về với mình. 2 tháng đó châm cứu, thuốc nam, ..., bác nay trị nhìu bệnh lắm, nhưng có thể bác mát tay quá, vì khi đến trị minh nghe nhiu người nói ai trị cũng có bầu.
Tùy theo từng người mà tgian dtri khác nhau. Lúc cấn bầu đến sanh mình chỉ uống thuoodc của bác, trvia be cứng lắm ^^:)
Mình đã nguyện nếu mình có bầu thành công, mình sẽ nói cho các mẹ biết chỗ trị để con mau về, mình đưa dc lên đây có bị là quảng cáo ko cm? Nếu được mình xin post dchi lên đây vì nhìu mẹ ib mình ko tloi kịp.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1