"Cho trứng" cho một người phụ nữ khao khát làm mẹ.
Mình cũng không biết đăng bài ở đây có sai quy định không, vì mình chưa đăng bài trong forum nào bao giờ.
Đọc topic của mọi người ở đây, mình có nhiều cảm nhận. Nói chung thì bằng hành động này, hay cảm xúc kia thì tình mẫu tử và gia đình luôn là những điều thiêng liêng nhất trong cuộc sống.
Mình là một người trẻ đang ở Hà Nội, có trí tuệ, có học thức, sống giản dị và kĩ tính, mình không lãng mạn nhưng tư tưởng nhân văn.
Mình đã từng làm mẹ.
Tiêu đề mình ghi cũng khá rõ ràng rồi. Lý do, nếu muốn, người ta có thể đưa ra rất nhiều lý do cho hành động của bản thân. Mình không muốn nói quá sâu về những chuyện đó, chỉ muốn nhấn mạnh rằng mình thành tâm muốn hiến trứng cho một người phụ nữ tốt, theo cảm nhận của mình.
Mọi người quan tâm có thể trao đổi với mình qua yahoo meyeucon_3912 hoặc email meyeucon_3912@yahoo.com.vn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ông trời không lấy hay cho không...