Rủ các mẹ mở lớp tiếng Anh cho bé 5-6 tuổi 100% GVNN người ANh, học phí 80k/1.5 giờ
Gửi các bố mẹ,
Mình là mẹ của một bé gái 2.5 tuổi, và vì nhu cầu học tiếng Anh cho con mà đã mở một lớp học với GV người Anh. Sau bao nỗ lực, đến nay lớp học đã dần đi vào ổn định, các mẹ có thể theo dõi ở link topic sau đây:
Mình thì cũng bận việc với lại lớp học đã ổn định nên không úp iếc ảnh ọt gì ở đây để quảng cáo, nhưng mình chỉ muốn nói một điều là lớp học được mở ra nhằm tạo một sân chơi bổ ích và tiết kiệm cho các con, và mình cố hết sức trong khả năng của mình để giờ học của con với GVNN chỉ bằng giờ học với GVVN (mình cho con đi học múa đã 50k/ giờ, vị chi 1.5 giờ là 75k, trong khi học với GV người Anh 100% có 80k/ 1.5 giờ).
Lý do thì là vì mình KHÔNG coi việc mở lớp vì lợi nhuận, mà là vì con mình và các bạn, vậy nên mình bị nhiều áp lực từ người thân, người quen, thậm chí hàng xóm nhà các mẹ đang cho các bé 3 tuổi học ở chỗ mình...gửi các bé 5-6 tuổi đến học tiếng Anh. Nhưng mình không vì lợi nhuận, nên không thể cứ thế nhận bé vào, vì mình quan điểm học tiếng Anh là phải cùng độ tuổi, cùng trình độ nhận thức; các bé 5-6 tuổi phản xạ, nhận thức sẽ rất khác các bé 3 tuổi (lớp tiếng Anh của con mình thì CHỈ có các bé 3-3.5 tuổi thôi, thậm chí cả khi mới mở lớp chưa đủ bé, mình phải bù lỗ và chịu khó thuê người đi phát tờ rơi ở các trường mẫu giáo quanh khu nhà mình. Thực sự để mở và duy trì một lớp học đòi hỏi rất nhiều tâm huyết và nỗ lực đối với một người không làm trong ngành nghề giảng dạy cho học sinh như mình; về điểm này, mình nghĩ bố mẹ nào mà đã từng hoặc đang mở lớp sẽ hiểu rất rõ.
Túm lại, là mình bị áp lực phải mở tiếp lớp TA cho các bé 5-6 tuổi bởi vì đã có những bé hàng xóm 5-6 tuổi của các bạn trong lớp TA 3 tuổi của con mình học thử, thích quá, và muốn theo học, mà mình thì phải từ chối. Rồi các bố mẹ về nói với mình là các bé ấy về cứ hỏi mẹ là tại sao con lại không được đi học với em Bi nữa, huhu . Cũng là người mẹ, mình nghe thấy những lời ấy, áy náy không sao tả xiết được. Vậy nên, cái thân này, lại phải lặn lội, tham ô thời gian ở cơ quan để cố gắng mở thêm lớp nữa, vì đã trót hứa với các bé ấy rồi. Nếu được các mẹ trên này ủng hộ thì đỡ, mình không phải nhọc công đi quăng bomb để gom đủ bé nữa; nếu không, nhất định mình sẽ thuê người đi phát tờ rơi khắp nơi, vì mình phải giữ lời hứa mở lớp huhu...
Về lớp, mình định thế này:
- Nội dung học, có thể là giáo trình Family and Friend, vì mình thấy có vẻ được ưa chuộng. Mình hứa sẽ nghiên cứu kỹ hơn để chọn giáo trình phù hợp nhât; flash cards, các bài hát tiếng Anh (cái này lấy thêm từ lớp các em bé 3 tuổi, đảm bảo các bé sẽ thích, vì vui và hay lắm)
- Học phí mình quyết tâm giữ ở mức 80k/1.5 giờ với 100% GVNN là người Anh, giọng chuẩn thôi rồi, đảm bảo rẻ nhất Hà Nội luôn. Mình có đi lượn lờ xung quanh diễn đàn thì chưa thấy ở đâu rẻ như mình. Mẹ nào có nhu cầu xem ảnh minh họa thì để lại comment nhé, mình sẽ cố gắng đi xin từ các mẹ ở lớp học của con, các mẹ ấy chụp với quay nhiều lắm, mà mình thì lười với chả có thời gian mà vào diễn đàn.
- Địa điểm học ở ngõ 156 Kim Ngưu, gần chợ Mơ tạm ấy. Nếu đi từ Lò Đúc xuống thì chưa đến 1km đâu, chưa đến cầu Lạc Trung nữa.
_ Thời gian học thì chắc chắn là vào tối trong tuần, vì cuối tuần cô giáo bận rồi. Lớp cảu con mình còn phải học tối T2 và T6. Lớp này mình đang hỏi lại cô nhé.
Có gì các mẹ liên hệ với mình qua 0987 900 232 nhé, vì mình hầu như không lên diễn đàn đâu. Cũng rất vui nếu có mẹ nào muốn trao đổi kinh nghiệm dạy con, không chỉ dạy tiếng Anh đâu...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1