Năm nay bé nhà mình vào lớp 1. Hòa chung với sự nô nức của mọi người, mình muốn lập topic để lưu trữ cùng các mẹ khoảnh khắc đáng nhớ này của các con. Mình chia sẻ câu chuyện nhỏ xíu của con mình hôm tựu trường nhé!


Billy đã tựu trường ngày hôm qua và sáng nay vào học chính thức luôn rồi.


Tối hôm qua cậu bảo mẹ: Ngày hôm qua khai giảng mỏi cả chân.


Mẹ: Tại sao? Ngồi không thì phải mỏi mông chứ sao mỏi chân?


Bill: Sau khi hết ca hết hát thì cô nói: "Bạn nào không THÍCH học bán trú thì ra về, THÍCH học bán trú thì ở lại", co
n đứng dậy ra về, ra khỏi cửa thì cô Hậu chạy theo dắt con đi lên lầu.


Mẹ: Vì con trong diện bán trú mà!


Bill: Cô hỏi THÍCH hay KHÔNG THÍCH mà, con ĐÂU CÓ THÍCH học bán trú! Nến con đứng dậy ra về luôn! (Cái này chắc ảnh nghe ba chớp ba nhoáng quá chứ làm gì mà có chuyện cô hỏi thích hay không)


Mẹ: Vì sao con không thích học bán trú?


Bill: Học buổi sáng xong, đi về nhà, chơi, ăn, rồi đi học tiếp, rồi về nhà, chơi, ăn. Ở lại trường làm gì?


Mẹ: Buổi trưa đón con về nắng lắm, buổi trưa hơn nữa, nắng hơn nữa lại chở con đi tiếp. Con mệt và bệnh đấy! Ở trong trường hẳn đi, có bạn, có cô, ăn uống và ngủ trong trường, làm bài tập trong trường luôn, về nhà khỏi làm, khỏe ru, chơi thôi!


Bill: Haizzzz, sao cũng được, mẹ thích rồi thì cứ vậy đi!


Bill đã học được 1 điều: MẸ MUỐN LÀ KHỎI CÃI.


Một số hình ảnh của con ngày tựu trường



Quang cảnh chungwebtretho


Ảnh đang làm chuyện xấu xa


webtretho


anh chàng đẹp trai của mình nè...


webtretho


Lúc mẹ chhia tay ra về...


webtretho