Xin chào các chị! con tôi năm nay 8 tuổi cháu học lớp 2, năm nào cháu cũng đạt học sinh giỏi, ở nhà thì biết tiếp mẹ làm những việc vặt trong nhà và giúp mẹ trông em (em cháu 2 tuổi). Nhưng không hiểu sao gần đây cháu hay lấy tiền của mẹ (cháu biết đồng tiền trị giá bao nhiêu nữa đấy), cụ thể như sau: lần thứ 1, lần 2 cháu lấy tiền trong ống heo của tôi bị tôi phát hiện hỏi thì cháu nói là mua đồ chơi cho bạn, tôi chỉ mắng cháu và giải thích cho cháu nghe hành vi lấy tiền của mẹ là xấu, nhưng cháu vẫn tiếp tục lấy tiền lần này tôi đánh cháu vài roi và quyết định cho cháu tiền 1 ngày là 2.000đ (cháu xin nhận tiền theo tháng). Thế là 1 tháng cháu được 60.000đ, cháu chia làm 2, 30.000đ cháu để trong ống tiết kiệm, còn 30.000đ cháu tự do mua những gì cháu thích. Vậy mà chỉ được 2 tháng cháu lại tiếp tục lấy tiền của bà nội với số tiền 600.000đ (số tiền nay phát hiện kịp lấy lại được, còn tiền bỏ ống 90.000đ cháu chi vào việc gì mà hết sạch), tôi đánh vào tay cháu mấy roi và hỏi cháu lấy tiền của bà nội để làm gì và tiền trong ống tiết kiệm con chi vào việc gì mà hết sạch nhưng cháu không chịu nói (hàng ngày tôi không thấy cháu mua sắm gì ngoài những đồ chơi trị giá khoảng 5.000đ), tối ngày hôm sau tôi tiếp tục hỏi cháu lấy tiền nhiều sử dụng vào việc gì và nói mẹ không muốn đánh con vì đánh thì số tiền vẫn không còn mẹ chỉ muốn biết số tiền đó đi đâu thôi và tôi đưa ra nhiều giả thuyết như con có bị bạn nào đánh bắt lấy tiền của mẹ đưa cho bạn không, hay số tiền đó con dùng giúp đỡ bạn, hay con mua đồ chơi.... vậy mà cháu không nói nửa câu là sử dụng tiền đó vào việc gì. Sáng hôm sau cháu tiếp tục lấy 20.000đ của tôi để vào cặp.


Các mẹ ơi có cách nào dạy cháu không lấy tiền nữa không, gần đây con tôi học hành sa sút lắm. Tôi đã hết cách rồi. Cứu tôi với!!!