Con mình là trai sinh cuối tháng 12/2006, hiện tại nặng 21kg cao 1,2 m lười ăn uống kinh khủng không bao giờ thấy con đòi ăn uống cả toàn phải giục. Thức ăn phải cắt nhỏ mà ăn rất lâu gần tiếng đồng hồ mới xong 1 bát cơm ăn, rau ăn rất ít, hoa quả cũng phải ép ăn, nước thì giục uống nên cũng hay bị táo. Mình cho con học bán trú vì nhà xa nhưng sót con vô cùng vì thức ăn ở trường to và không ngon lại không được ăn liên tục như trường mầm non thế mà con về nhà cũng không kêu đói. Con lại hay bị ho sổ mũi và ra nhiều mồ hôi nên mình rất lo lắng ăn uống kiểu này không đề kháng được lại ốm sụt cân mất thôi. Về khoản học hành thì mình yên tâm con rất thích học và tiếp thu tốt chỉ vấn đề ăn uống thôi các mẹ chia sẻ giúp mình nhé, thanks.