Mình có cu tí đang học lớp 1 trường tiểu học Thái Thịnh. Do không đi học trước nên cu cậu bây giờ đuối nhất lớp. Cả nhà rất lo lắng không biết nên làm thế nào để cu cậu tiến bộ. Mình cũng đã đặt vấn đề với cô giáo, đã tặng cô quà, tuy nhiên tiến bộ không đáng kể. Ông dạy, bà dạy, mẹ dạy nhưng có vẻ như không đúng phương pháp nên con thì mệt mà ông bà bố mẹ đều nản quá!
Bố mẹ nào đã có kinh nghiệm rồi thì cho mình xin một lời khuyên với. Có nên thuê gia sư hay không và nếu có thì nên thuê ở đâu?
Quan điểm của cả nhà mình là không nên ép trẻ con học quá nhiều, nhưng đến thế này rồi thì không biết còn giữ được quan điể đó hay không nữa, mình lo quá!
Đúng là với trẻ nhỏ thì phải bình tĩnh, kiên nhẫn và luôn khen ngợi như mẹ haichangdeptrai nói ! Mình nhớ đến trong một chương trình phát trên truyền...
Dear Mehaichangdeptrai, Nhìn hai bé nhà cậu đáng yêu quá, chắc phải vất lắm đúng không? Mình mới có một nhóc mà nhiều lúc đã thấy stress nặng rồi. Cảm...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
. Đến tối cậu tuyên bố với ông là: "hôm nay cháu chép bài bạn Sơn nên được điểm 10 đấy ông ạ". :21: Cậu nói rất hồn...
Nhìn hai bé nhà cậu đáng yêu quá, chắc phải vất lắm đúng không? Mình mới có một nhóc mà nhiều lúc đã thấy stress nặng rồi. Cảm...