Đã bố mẹ nào sử dụng SGK của nhóm Cánh Buồm chưa ạ?
Chào cả nhà,
Từ khi con bước vào lớp 1 trường Thực nghiệm, mình luôn băn khoăn không biết cấp 2 con sẽ học ở đâu? Làm thế nào để con không phải đi học thêm? Làm thế nào để con hào hứng với việc học hành? Và cả những kỹ năng sống nào cần thiết với con? Mình có thể dạy con hay nói cách khác là cùng học với con không? bởi mình tin rằng kỹ năng sống là cả quá trình chứ không đơn thuần là đi học 1 khóa nào đó và niềm đam mê học tập suốt đời cũng là từ quá trình mà ra....
Cùng với những câu hỏi đó, mình đã tìm hiểu tất cả những điều đang diễn ra xung quanh mình.
Năm ngoái, khi tiếp cận với bộ SGK của nhóm Cánh buồm, mình rất háo hức nhưng càng đọc mình càng thấy khó ứng dụng. Cụ thể như môn tiếng Anh, việc dạy trẻ theo lối âm - vần với phần hướng dẫn đơn giản thực sự không dễ để 1 người bình thường như mình có thể áp dụng. Sách Tiếng Việt cũng vậy. Còn sách văn thì khá nhàm vì từ đầu tới cuối là những đoạn thoại. Vậy nên mình chỉ đọc cho con nghe là chính. Tuy nhiên, cuốn lối sống thì khá tốt, giúp mình xác định được con cần phải biết gì và tự làm những gì.
Với bộ sách mới năm nay, đọc qua mình thấy hướng dẫn rõ ràng hơn, cụ thể hơn. Có thể ứng dụng được là sách TA (có các hoạt động trò chơi), sách Văn (cho con tập viết và hiểu biết thêm qua các đoạn văn), sách lối sống (tiếp tục cho mình cái nhìn toàn diện về những điều cần dạy trẻ về kỹ năng sống)... Tuy nhiên, việc áp dụng chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Khi mình thực hiện theo tiêu chí của sách là hưỡng dẫn trẻ để trẻ tự khám phá kiến thức, ví như khái niệm đường thẳng - thực sự 2 mẹ con đã phải mất tới 2 tiếng để làm được việc này. Như vậy là mình chưa có kỹ năng hướng dẫn trẻ hoặc việc hướng dẫn này đòi hỏi phải rất kiên nhẫn?....
Vậy những bố mẹ nào đã từng mua và áp dụng cuốn sách này, hãy cùng chia sẻ để giúp con chúng ta và cũng là ủng hộ cho 1 tư tưởng mới (mình nghĩ là rất đáng quý khi mọi thứ đang rối như bòng bong và chưa có bất kỳ 1 ánh hy vọng nào le lói cuối đường hầm cả).