Con Học lớp 2 ị đùn, bị các bạn trêu. Mình phải động viên con thế nào cho bớt mặc cảm?
Hôm nay ông con nhà mình bị đau bụng, ị đùn nhưng không biết làm thế nào. Thế là làm dây ra hết cả quần áo. Cô giáo gọi mẹ mang quần ra thay. Lúc mẹ ra thì thấy cô trông phụ đang rửa cho con trong nhà vệ sinh. Rất đông các bạn ngó vào để trêu. Rửa xong vào đến lớp các bạn cũng còn trêu ghê lắm. Mình sợ sau vụ này cu cậu mặc cảm, tự ti thì chết. Không biết động viên con thế nào. Mong các mẹ thông thái tư vấn cho mình với.
Vụ này có nên kể với bố không? Có nên tâm sự với con về việc này nữa không, hay cứ lờ đi như không có chuyện gì xảy ra?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1