Con gái mình năm nay đến tuổi đi học (trường Thành Công A) nhưng thể trạng con rất yếu, ít cân, non nớt so với các trẻ khác cùng lứa tuổi, con ăn rất kém, không tự giác ăn mà luôn phải có người lớn xúc cho ăn.... mình rất lo không biết khi vào lớp 1 ở lớp cháu có tự xúc ăn được không, sức khỏe có đảm bảo để đi học được hay không. Có một số người khuyên mình nên cho cháu đi học muộn một năm (vì cháu sinh tháng 12 năm 2003) để cháu khỏe hơn và dễ thích nghi hơn với môi trường lớp 1. Mình đang băn khoăn không biết có nên làm theo lời khuyên này hay không, và các biện pháp khắc phục như thế nào? Rất mong các mẹ tư vấn giúp.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Thế mới...
Sức khỏe mình cũng bình thường, học được nhưng hay bị bắt nạt vì dù sao cũng không "khôn" bằng
Đi học, đi làm...
Thế hệ mình 7x...
Kết quả: suốt quá trình học 12 năm cảm giác rất đuối nhưng...
Lạc hậu. Con tôi đi học lùi 1 năm từ cách đây 7 năm rồi! Quyết định hoàn toàn đúng! Về luật pháp...