Con gái em đã được 4 tuổi, em cho bé học lớp tiếng Anh ở Trung tâm, chương trình học chỉ có ca hát vui chơi chứ không hề viết lách gì vì em cũng chằng muốn gây áp lực cho bé học sớm làm gì, chủ yếu tập cho bé dạn dĩ , lanh lẹ thôi.


Một tuần 2 buổi thứ 7 và chủ nhật, thế mà từ hôm bé đi học tới nay em stress vô cùng, ngày nào đến lớp bé đều khóc inh ỏi từ trên lầu mà dưới đất còn nghe thấy , sau khi khóc một hồi mệt mỏi ói mữa xong xui thì cô nàng vui vẻ chơi với các bạn bình thường, ra về mẹ đón thì mặt cứ tươi như hoa.


Được dịp ra về vui vẻ nên mẹ hỏi : "con học AV có vui không con?"


Con trả lời :"dạ vui"


Vậy mà ngày nào cũng thế sắp tới giờ đi học là cứ y như rằng mếu máu khóc "con không đi học anh văn đâu, con học ở trường mầm non đủ rồi mẹ". Thế là mẹ cứ ra sức năn nỉ, dụ dỗ, nói chung là 1000 cách rồi, mà vẫn không ăn thua.


Nói thật vì khóa học này 5 tháng đóng tiền 1 lần mà không cho trả lại hay thế người khác, chứ đóng khoản chừng 2 tháng mình cũng dám bỏ luôn, thấy con bị áp lực mà mẹ khổ quá đi mất.


Bé chỉ chịu học khi có mẹ bên cạnh, nên 2 ngày đầu mình xin cô cho ngồi trong lớp, mấy ngày sau cô phải mời ra vì ko cho phụ huynh ngồi trong lớp.


Các mẹ nào có con giống con mình không cho mình xin chút kinh nghiệm, lần nào đến cuối tuần mình cũng có cảm giác sợ và mệt mỏi.