Việc nó là như thế này các chị ạ.


Chị chồng của em ở Tiệp sắp hồi hương. Thế nên chuyện học hành cho 2 đứa con chị ấy trở nên 1 vấn đề vô cùng nan giải và bức xúc.


Chị chồng em đi đã 15 năm, 2 đứa con chị ấy nói tiếng Đức và tiếng Tiệp như người bản xứ còn nói tiếng Việt thì như chị em mình nói tiếng nước ngoài (hihi, là em loại trừ các chị học ngoại ngữ với lại đi làm ở Cty nước ngoài rồi đấy nhé).


Em không biết, ở Hà Nội có trường cấp II nào dạy ngoại ngữ tiếng Đức không nhỉ? (Đại loại, cho nó vào học ở trường đấy để tiếp tục phát huy tiếng Đức).


Chị nào biết thông tin, thì tiết lộ cho em cái. Em mà tâng công được với mẹ chồng em phen này, thì nhứt khoát là không quên ơn các chị.


Nếu không, các chị thử tư vấn cho em, xem, nên thu xếp việc học hành cho 2 đứa con của chị chồng em ntn nhé. Đứa thứ 2, mới học lớp 1, thì có lẽ không lo, chứ đứa đầu tiên, đang học dở dang lớp 8 ở Tiệp, về bây giờ biết học ntn?


P/S: Hôm nay mùng 8/3, bọn ở chỗ em đang sống bọn nó không coi là ngày gì đặc biệt cả. Nên em tự chúc mình và chúc các chị em khác luôn vui vẻ và tươi trẻ, sức khoẻ và hạnh phúc.


Các chị nhớ tư vấn giúp em xem, con của chị chồng em về Việt Nam, thì thu xếp học hành thế nào nhé.