Các bác ơi! giúp em dạy con với em lo đến ốm mất thôi...
Em có cậu con trai năm nay lên 9 tuổi nhưng quả thật em thấy bất lực quá không biết phải giáo dục cháu thế nào nữa, mong các bác mỗi người một tay giúp em với. Chuyện em kể ra sau đây hơi dài 1 tí nhưng mong các bác chịu khó đọc để hiểu vấn đề nhé:
Cu cậu nhà em từ nhỏ đã là 1 đứa trẻ rất hiếu động, cháu có thể nhảy nhót cả ngày mà không biết mệt, cách đây không lâu cu cậu lấy cắp 200.000đ của em, mặc dù em đã gặng hỏi để cu cậu chủ động trả lại tiền nhưng cu cậu dứt khoát không chịu, cuối cùng em phải tự tìm trong ba lô rồi lôi ra 200.000đ cu cậu mới chịu công nhận (hôm đó bị ông xã em đánh cho 1 trận thừa sống thiếu chết) tưởng rằng cu cậu sẽ phải sợ suốt đời thế mà mới đây thôi chỉ 3 ngày trước cu cậu lại lấy trộm tiền lần nữa nhưng không phải của bố hay của mẹ mà lấy 50.000đ của bác, phải nói thêm là tiền bác đã cất rất cẩn thận vào trong tủ rồi, một lần nữa em lại gặng hỏi và cu cậu lại không chịu nhận mà thực sự em cũng không biết cu cậu đã tiêu hết số tiền đó chưa, em đưa ra mọi giả thiết để cu cậu phải tự giác nhận lỗi nhưng cuối cùng vì không có đủ bằng chứng nên em đành bảo từ giờ đến sáng mai kiểu gì mẹ sẽ cũng ra số tiền đó bằng bất kỳ giá nào, cả đêm hôm đó em không sao ngủ được cứ nằm suy nghĩ mình phải làm gì để tìm ra số tiền ấy để con mình phải tâm phục khẩu phục, sáng hôm sau tỉnh dậy em nói với cu cậu là mẹ đã tìm ra được số tiền con đã lấy của mẹ, cu cậu chột dạ nói luôn rằng con dấu ở trong thùng đồ chơi chứ đâu, ông xã em lại đánh cho 1 trận nữa rồi dăn đe đủ kiểu cu cậu cũng hứa đủ kiểu nhưng ngay tối hôm đó em lại bắt gặp cu cậu đang xem trên mạng nhưng sau em mới biết do cu cậu hay dowload game trên mạng mà thông thường ở các trang game hay có các hình nên em đã khoá toàn bộ máy tính và các chị biết không chỉ ngay tối hôm qua khi em đang ngồi coi ti vi thì thấy ông con trai mình dắt 1 cậu thanh niên vào trước cửa nhà em hỏi cái anh đó đi theo con về nhà làm gì? cu cậu bảo lúc chiều tự nhiên anh ấy đưa cho con 10.000đ anh ấy bảo con cầm giúp nhưng con mải chơi nên làm mất giờ mẹ cho con xin 10.000đ để con trả lại anh ấy, em lại gặng hỏi cháu có đúng như con nói không? cu cậu lại một lần nữa nói con nói thật mà không tin mẹ ra mà hỏi anh ấy, em thấy nghi ngờ nên chạy ra hỏi thật thì được cậu thanh niên kia trả lời là thằng nhỏ nhà chị nó qua chỗ em chơi game đứng dậy không chịu trả tiền, em đòi tiền nó thế là nó đứng dậy chạy thẳng về đây nên em mới đi theo nó đấy chứ! em lại ngậm ngùi đưa cho cậu thanh niên đó 10.000đ và dặn cậu ta là từ lần sau nếu thấy thằng nhỏ này qua bên đó chơi game em không được cho nó chơi nhé, chị không cho nó tiền nên nếu em cho nó chơi thì dáng mà chịu nhé...
Thật sự em bó tay không biết phải làm sao nữa, mà các bác biết không vợ chồng em cũng đầu tư cho con kinh lắm, đi học cũng học trường điểm, tuần 3 buổi chiều đi học đàn Organe, giờ nghỉ hè lại tuần 3 buổi em cho đi học bơi, thỉnh thoảng em dẫn cháu đi nhà sách để mua những truyện mà cháu yêu thích, hay đôi khi dắt cháu đi siêu thị mua sắm đồ chơi hay quần áo...
Năm cháu học lớp 1 là học sinh xuất sắc, lớp 2 cháu cũng là học sinh xuất sắc, rất nhiều lần được cô giáo khen ngợi là nhanh trí, thông minh vậy mà học đến lớp 3 do ham chơi quá cháu chỉ đạt được học sinh khá. Còn nữa suốt 6 năm nay có nghĩa là từ khi cháu lên 3 tuổi không ngày nào em không dạy cháu là đi đâu về phải chào hỏi người lớn hoặc trước bữa ăn phải mời người lớn đàng hoàng cả 1 năm 360 ngày x 6 năm nay mà cháu chưa 1 lần thực hiện, mà cháu phát triển rất bình thường thậm chí còn rất thông minh nhưng phải cái tính ngang bướng không sao nói được.
Em lo lắng quá em cũng đã đọc và tham khảo rất nhiều tài liệu để xem có cách nào áp dụng với đứa con của mình không nhưng em cũng đã thử rất nhiều cách mà vẫn chưa thấy hiệu quả, em lo lắng quá mặc dù cháu còn nhỏ nhưng nếu cứ như thế này chẳng biết sau này sẽ ra sao nên em tìm đến diễn đàn này nhờ các bác mỗi người cho em 1 lời khuyên để tìm cách nuôi dạy cháu với. Cám ơn các bác trước nhé!:Thinking: :Thinking: :Thinking: