Buôn chuyện học hành với các mẹ có con năm nay vào lớp 1
Sau giai đoạn kháng chiến trường kỳ với tã, bỉm, tập đi tập nói blah blah blah :)):)):)) giờ chúng ta đang bước vào một cuộc chiến mới đó là cuộc chiến học tập cùng con.@};-@};-@};-
Vào đây để hô hào khí thế với các mẹ, với cả cũng mong các mẹ chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị gì cho con tầm này (sau khi chọn trường xong xuôi) thì giờ phải làm gì? Có cần phải làm quen với gv, có nên xung phong làm trưởng ban ph hay không? Tầm này có cho con học trước cái gì nữa không 8-|8-|8-|8-|
Em tính lạc quan nên viết kiểu vui vẻ tí chứ trong lòng cũng có lo lắng, có các mẹ chỉ giáo thì tốt quá
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bé lớn học LTV tạm...
Hai vc cũng tìm hiểu chán chê mê mỏi, xong cũng loạn hết cả với thông tin :-& cuối cùng ngồi...
nếu con mẹ học trường công thì chuẩn bị sẽ khác, dân lập sẽ chuẩn bị kiểu khác.
Bố mẹ không thể ôm con cả ngày -...
Con hiếu động thì ban đầu học 15p là nghỉ, về sau thì 30p là ng có điều phải tạo niềm vui cho con....