Ngày của mẹ chàng thủ thỉ sau lưng mẹ..." lần đầu tiên biểu diễn trước khán giả đông con cứ nghĩ run lắm nhưng khi con bước lên con thấy rất tự tin và thoải mái, khi chơi đàn con muốn chơi thật hay để tặng mẹ và cô Hà, lại thấy mọi người nh
ìn con mỉm cười hình như con có bộ véc oách xà lách ấy...nên con càng đánh đàn càng thấy hưng phấn tột độ...." chít thật đúng là có máu nghệ...gừng roài. Thực sự hôm nay chàng khá tự tin, và rất thích cây đàn ấy, vừa đến thử đàn chàng đã đánh nhuần nhuyễn ko có chút gì ngần ngại...cô đồng ý chàng biểu diễn cả 3 bài. Kết thúc khán giả bé, khán giả phụ huynh vỗ tay rần rầm...chàng vui lắm...còn mẹ thì rất tự hào và con đã dành cho mẹ một món quà HP nhứt! Con đường về nhà của 2 mẹ con với gió se se lạnh, hanh khô mà thênh thang biết mấy! Thế là đủ cho một ngày HP!​