Các mẹ ơi, mình đang đau đầu với bé Ket nhà mình đây. Chả là nó học ở đâu cái thói rất hay dỗi. Mà mình lại bị nó bắt thóp từ ban đầu là mỗi khi nó ỉ eo dỗi, khóc lóc là mình lại đáp ứng luôn nhu cầu của bé. Nên bây giờ khó rèn lại quá. Mà bây giờ mình làm ngơ khi nó dỗi thì nó sẽ lăn đùng ra đất, gặm cái gì đó dưới đất rất mạnh, hoặc liếm đất luôn, không thì đập đầu xuống đất, lăn lộn dưới đất bất chấp đông người qua lại. Hic... Mình phải làm sao bây giờ :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Các cháu nhà mình (con của anh trai và chị gái) được gia đình rèn nghiêm khắc ngay từ đầu nên cũng...
Khi mình dạy bé, không ai được có ý kiến gì, nó mà nhìn thì cũng phải...
không nên chiều theo ý bé, đôi lúc để bé tự dỗi mà mình vờ như là không để ý tới bé....
HUhuhu, mà dù đau bé vẫn chịu hả bạn? hik, vụ này...