Hiện tại, con em đã sắp phải đến trường, em phân vân giữa trường mầm non tự thục và mầm non công...trong lòng rất nhiều trăn trở, em nghĩ răng ai cũng sẽ như em thôi. Con em ở nhà với mẹ nhiều em sợ con không có bạn, không phát triển được giao tiếp, nhiều khi con thấz các bạn học trong trường mầm non thì tỏ ra rất thích thú, em lại thương con vô cùng không phải em không có điều kiện cho con đi học hay vấn đề gì khác mà là những mối lo
1, Sợ con bị cô giáo đánh, thời gian gần đây tình trạng này diễn ra rất nhiều và em tin ở đâu cũng vậy, họ biết cách đánh mà con không dám mách đâu các chị ạ, họ dắt con mình ra khỏi vùng camera xoáy cho mấy nhát vào thóp các chị làm sao mà thấy nốt gì, đánh cho sướng tay rồi nó nịnh nọt con mình vài cái kẹo thế là con cũng quên khoáy mất lại chơi đùa bình thường
2, Sợ con bị bỏ đói, có nhiều đấy các chị ạ, con biết xúc và ăn nhanh thì không sao còn không thì đói các cô chỉ qua loa thôi, mỗi đứa có 1 nết ăn cô quản sao hết
3, Bị đối xử tệ bạc, em nghe mấy chị gửi con kể vừa bế con đến thì cô sẽ ra săn đón, bế hôn rồi bảo bye mẹ đi abc mình vừa đi khuất nó vứt tẹt con mình xuống đất, ngồi một góc, chị ấy bảo thương con vô cùng nhưng phải đi làm đành chịu , huhu. Còn nữa sáng mẹ mặc cho con thế nào thì chiều nguyên xi như thế, cô cũng không quan tâm là nóng thì tháo bớt ra hay lau mồ hôi cho các cháu, điều hòa chạy vù vù còn các con thì nô đùa, mồ hôi ra thế là đứa nào cũng viêm phổi và sổ mũi kinh niên luôn đấy.
4, Bị lây chéo các bệnh truyền nhiễm...
Làm thế nào bây giờ các chị nhỉ, giá như có một mô hình tập trung, các mẹ chúng ta và các con có những buổi giao lưu hàng tuần, cho các con gặp gỡ và vui chơi, chúng ta sẽ thuê 1 giáo viên kỹ năng về dạy các cháu dưới sự giám sát của các mẹ. Như vậy các con có bạn, được giao tiếp, được học và các mẹ được giao lưu.
Chứ em thương con quá, vừa muốn cho con đi học, có bạn, được vui chơi nhưng sợ những con hổ cái chúng nó hiếp đáp....ôi ôi ôi Có ai giúp em không
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1