nghĩ mà bức súc quá định không viết nhưng càng nghĩ càng khong biết các cô của cháu định làm gi nữa.
chuyện là thế này, hôm thứ 6 ngày 1/4 buổi chiều tôi có đi đón cháu tủ nhà trẻ của thôn về. "tôi ở ngoại thành hn" khi tới gặp cô giáo thì đc cô báo là ngày mai có đoàn kiểm tra nên sáng hôm sau 2/4 bố mẹ phải cho các cháu sang thôn bên cạnh " cùng xã " để dự cô lại nói thêm là chỉ có gần chục cháu đc đi thôi, vậy là sáng hôm sau đậy sớm hò zoo cho cháu ăn nhanh, quần áo tươm tất hí hửng đưa con sang tới nơi 7h30 đúng hen, nhưng trong lớp chỉ có 6 em đang ngồi im lìm nhìn ra cửa lớp. "sau mình đoán là cũng ở các thôn khác đưa sang" giao con cho cô xong rồi hẹn 11h trưa sang đón.
đúng hẹn 11h sang cứ nghĩ trong đầu là hom nay chăc con mình sẽ biểu diễn hay hát hò gi đấy. nhưng không bước vào cổng trường thi thấy các cố đang chổ tài nấu nướng gì đó thơm phức, tiếng cười rôm rả . nhìn vào lớp thì thấy các cháu mỗi đứa một chỗ ngồi im " chắc tại không quen biết nên không chơi" thấy bố đến thằng cu mừng quá chạy ra ôm chắc nịch, hỏi hôm nay con chơi gì thì cu con bảo không chơi gì , quay sang chào cô giáo và hỏi thi cô cũng trả lời la kiểm tra thôi không có gì. ??? đánh một dấu hỏi lớn khi về.!
đến hôm nay khi biết tại sao lại phải sang thôn bên cạnh để kiểm tra thì thấy thật lực cười cho bệnh căn bênh thành tích của giáo dục.
chẳng qua là vp của cô hiệu trưởng của trường mầm non xã đóng ở thôn bên nên khi có đoàn kiêm tra " chăc báo trước" về thế là thông báo tuyển những cháu nào " chộm vía" ngoan trắng trẻo, không khóc khi đi lớp! tập hợp lại thành lớp có cô hiệu trưởng quản lý để lấy thành thích. "nuôi chau ngoan, hay đây đủ dinh dưỡng gì đo......." xin thưa với gd là con chúng tôi mới có hơn 3 tuổi , và chúng tôi không cần cái thành tích gigigigi đó. cái chúng tôi cần là một nền giáo dục thuần khiết và khoa học. chứ không phải là mấy cái thành tích rồi lại thưởng này thương kia từ tiền thuế do dân dóng tiền do cha mẹ học sinh đóng...