Các mẹ có con đi MG cho mình chút ý kiến xem mình phải xử lý như thế nào đây. Số là bé nhà mình đi MG đã được gần 1 năm rồi, nhưng đến bây giờ thì bé vẫn còn nhè mỗi khi đến lớp nhưng khi mình đi khỏi thì bé nín ngay ( cô giáo bảo thế ). Năm trước bé học ở lớp mầm ( cho mình không nói trường nhé ) 2 cô rất dễ thương rất hiểu ý bé. Đi học về bé thường khoe với mẹ là cô khen bé giỏi nhất lớp số 1 luôn. Nói chung bé nhà mình rất tình cảm, dễ giận, dễ khóc nếu hiểu ý bé thì bé rất vâng lời.
Năm nay bé lên lớp chồi 2 cô không tâm lý bằng 2 cô ở lớp mầm, mà từ ngày lên lớp mới đến giờ không biết trong lớp có xảy ra chuyện gì 0 mà bé không chịu đi học ( 2 ngày đầu bé đi học rất vui vẻ và không khóc nữa ), mỗi khi đưa bé đến lớp là bé bấu chặt lấy mẹ khóc rất dữ. Hôm qua đi học về tối khi đi ngủ bé bảo với mình là " Mẹ ơi cô đánh đòn con cô vứt mèo và thú của con ra đường " , mình hỏi tại sao cô đánh thì bé nói tại con thương mẹ. Mình nghĩ khi vào lớp bé khóc đòi mẹ nên co đánh bé. Mình không giận vì cô đánh bé mà mình rất giận vì cô đã vứt gối của bé ra đường ( mình đã hỏi kỹ cô vứt gối ở đâu thì bé bảo vứt ra ngoài cửa ), mèo và thú là 2 gối ôm hình mèo và hình thỏ mà bé ôm từ nhỏ, bé rất quý và thương 2 cái gối này, đã mấy lần mình định đổi gối khác cho bé vì 2 gối đó đã cũ rồi nhưng bé không chịu mà lại còn khóc bảo " Sao mẹ bỏ mèo thú của con, con giận mẹ ". Bây giờ cô giáo bé lại làm như vậy, mình dự tính sáng thứ 2 này vào gặp cô để hỏi xem sự việc như thế nào, nhưng không biết phải nói sao đây? mình tin là bé nói sự thật vì 3.5tuổi bé chưa biết nói dối là gì phải không các mẹ? các mẹ góp ý xem mình phải làm sao?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1