Vợ chồng em đang đi tìm trường quốc tế cho Junnie vì cũng muốn cu cậu được học trong môi trường sử dụng ngôn ngữ tiếng anh từ bé. Cũng đi đủ trường, KIS ở Manor rồi BIVS ở Royal City... Đến trường EtonHouse Hà Nội ở Keangnam thì thấy trường này cơ sở vật chất khá đẹp, phương pháp giáo dục và chương trình học tương đối hay. Được cái thái độ thì rất thân thiện. Cô Hiệu trưởng người Anh ngồi nói chuyện với 2 vợ chồng đến gần 1 tiếng đồng hồ luôn @.@ Mỗi tội học phí thì quả thật là khá cao.


Trường này cho học thử nửa ngày miễn phí kèm ăn trưa tại trường luôn. Nghe cô HT nói thì thấy rất hay nhưng cũng phải học thử xem thế nào chứ nghe không thì không đủ. Vợ chồng em định thứ hai tuần tới cho Junnie đi học thử xem thế nào... Cho con đi học thử rồi em sẽ chia sẻ lại với các mẹ nhé ^^