Chào các mẹ thông thái. Chả là Tom nhà mình đi trẻ được gần 4 tuần nay. Ngoài một số điểm tích cực con học được thì mình đang đau đầu vì những trò mới của con. Như là xưng mày - tao lung tung cả. Hay lăn ra ăn vạ ( cái này khi trước con lăn ra 1 vài lần mình mặc kệ nên con không thế nữa,giờ tái phát mình áp dụng vậy chả được nữa). Rồi con giơ tay ra dọa bằng nắm đấm ( gặp các cụ già thì mẹ cháu không bít giấu mặt vào đâu nữa). Rất nhìu trò con "học" từ bạn. Mình cũng đã nghiêm khắc dạy con từ bé, nhưng bây giờ bối rối quá! Mong các mẹ chia sẻ chút kinh nghiệm uốn nắn cho con nhé!