Dạy sao để con trai mạnh mẽ và can đảm? Con em 5 tuổi mà nhạy cảm, mít ướt quá :(
Các mẹ ơi, tư vấn giúp em cho con chơi môn thể thao nào, rèn luyện ra sao để con mạnh mẽ hơn với ạ.
Con trai ẹm tuổi rồi. Trộm vía ngoan, lễ phép và tình cảm dưng mà nhạy cảm quá - nhiều khi mít ướt.
Thời gian vừa rồi em ốm, phải nghỉ ở nhà dưỡng bệnh nên có nhiều thời gian chăm sóc và chơi - học cùng con hơn. Hôm qua lúc chuẩn bị cho cu cậu đi học, thấy con dềnh dàng không tự mang balo, đi giầy đội mũ như trước mà có ý làm nũng để mẹ làm hộ. Em nhắc con: Con tự làm những việc đơn giản để chăm sóc mình đi, sắp tới mẹ đi làm lại sẽ không còn nhiều thời gian cho con nữa. Thế là con trai im bặt nhìn mẹ rồi òa lên mếu: Sao mẹ lại nói như thế? Mẹ không có thời gian chăm sóc con nữa thì con buồn lắm ... Rồi cứ nức nở mãi trong thang máy cho đến tận lúc đến trường - dù mẹ đã giải thích rất cặn kẽ về việc mẹ đi làm và sắp xếp lại thời gian chăm sóc con.
Hic, đại khái là con thường hay như thế. Em vẫn động viên con để con mạnh mẽ và tự tin hơn nhưng có lẽ bản tính nhút nhát (dù khá hiếu động và nghịch ngợm) nên nhiều khi con mít ướt quá.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1