Nhóc nhà e đc 30 tháng, và e đã bắt đầu cho đi học mẫu giáo, đi được 2 tuần rồi nhưng vẫn than khóc thảm thiết, lúc đầu khóc còn ít, càng ngày càng sợ đi học, buổi sáng vật lộn mãi vẫn ko thể nào bế cho ngồi dc lên xe,đi học mà ốm và sút cân quá. E thấy con khóc than gào ầm ĩ cũng xót xa....có mẹ nào trải qua khúc này ko?giúp e với? e phải làm sao?lại còn lười ăn hơn trước nữa....:Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
bạn nói cũng đúng mà trẻ lại nhút nhát hơn so với...
- Trước khi đi học phải luôn nói về cô giáo, các bạn, trường học cho con nghe. Kể cho con những việc diễn...