Con gái 2 tuổi - không thích nói nhưng hiểu người ta nói
Chào các phụ huynh,
Tôi là 1 ông bố trẻ chỉ mới 31 tuổi. Con gái chúng tôi năm nay gần 2 tuổi mà không thích nói. Nó chỉ nói khi nó thích, còn bảo gọi Bố, Mẹ, Ông, Bà thì cũng chỉ khi nào có hứng nó mới gọi còn lại tuyệt nhiên không tự nhiên gọi. Hát theo các bài hát thì nó cũng hát được, hoặc mình hát 1 câu và bỏ chữ thì nó hát lấp được. Đếm số 1-10 bằng tiếng Việt tiếng Anh đều được nhưng 1 lần nữa, chỉ khi nó thích mới đọc.
Ở nhà thì nói nó cũng hiểu những cái đơn giản, nhưng thay vì bé gọi bố mẹ, hoặc muốn ăn, muốn lấy gì đó nó chỉ dùng 1 hành vi duy nhất: HÉT (nhưng không khóc). Hét là hành vi để gây sự chú ý của mọi người xung quanh khi cháu có nhu cầu gì đó. 1 câu khác là "ĐI CHƠI" nó cũng nói rất rõ khi muốn đi ra ngoài. Còn lại ko nói ra câu chữ gì hoàn chỉnh. Có thể vì chúng tôi rất chiều con nên hiểu ý nó cả, có điều muốn nghe nó bô lô ba la mãi không được, chỉ nghe nói linh tinh thôi chứ không chịu ra câu ra chữ gì cả.
Bé rất thích xem Video ca nhạc thiếu nhi hoặc hoạt hình trên iPad, tự bật được (ko thích chơi game). Cháu đang học trường lớp Mầm và ở trường cô giáo khen ngoan. Ở nhà bố mẹ cũng dùng tiếng Việt là chủ yếu để nói chuyện.
Có vị phụ huynh nào có kinh nghiệm cho chúng tôi biết vì sao 2 tuổi rồi mà lấn cấn như vậy không ? Tôi đang cân nhắc đưa nó đi bác sĩ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1