Các mẹ ơi, em đang bức xúc với cô giáo MN của con quá. Cách đây 3 hôm con về bảo mẹ ơi hôm nay ở lớp con bị cxước và chảy máu tay. Mẹ xem thấy con có vết xước như bị đứt tay, ko sâu lắm nhưng có chảy ít máu. Mẹ hỏi mãi con không chịu nói, nói là con quên rồi. Hôm qua mẹ gặng hỏi mãi con mới chịu nói nhưng với điêù kiện mẹ ko đc nói với cô nếu kô con sẽ ghét mẹ. Mẹ hứa nên con mới nói là hôm trc ở lớp con nghịch mấy thứ rơi ở dưới sàn, cô mắng con và gọi con vào rồi lấy móng tay của cô dí vào đầu tay con làm con chảy máu. Con phải lấy tay bịt lại cho máu không chảy và bôi vào quần. Mấy hôm nay trời rét buốt như thế này nên chắc con cũng đau nhưng chỉ bảo mẹ là con chỉ hơi đau nếu chạm vào thôi. Thương con giai quá. Em đã phản ánh với cô chủ nhiệm, cô đã thay mặt cô giáo kia xin lỗi và nói sẽ nói cô giáo kia gọi điện cho em. Em cũng ko muốn làm to chuyện làm gì nhưng cũng ko thể nghĩ là cô lại có thể phạt con bằng cách đó, khác gì lấy dao cứa vào tay con đâu chứ. Mà chắc là khi làm vậy cô phải lên gân lên cốt và dí mạnh lắm thì mới làm rách và chảy máu tay con đc. Theo các mẹ thì nếu cô giáo biết xin lỗi thì cũng nên tha lỗi và cho cô cơ hội sửa sai phải ko các mẹ nhỉ. Thương con lắm nhưng e nghĩ chuyện cũng chưa đến mức kinh khủng, tuỳ xem thái độ của cô giáo đó ntn các mẹ nhỉ.