Chào các mẹ WTT,


Thực sự mình đang phân vân và suy nghĩ về vấn đề này nhưng chưa biết thế nào là tốt nên xin các mẹ có kinh nghiệm có lời khuyên và tư vấn:


Con mình đi học từu lúc 17 tháng, mình cũng chọn trường rất kỹ, học phí cũng không phải rẻ, nhưng đến giờ con đã được 3 tuổi nhưng vẫn không muốn đi học. Cứ mỗi buổi sáng là stress với con nhất, nhất định không chịu đi học, cứ nói đến đi học là khóc và nói "con không muốn đi học". Mình giải thích đủ kiểu như: con đi học sẽ vui hơn, nhiều bạn chơi cùng, cô giáo cũng thương con....nhưng đều thất bại, nhưng mình nói là thôi không đi học, đi mua bánh hoặc mua đồ chơi...(nói chung là món con thích) thì chịu đi, và mình mua đúng lời hứa và cho con mang theo đi học thì rất vui vẻ.


Nhưng dao này mình thấy cô giáo ko vui khi con mang theo đồ chơi hoặc bánh kẹo vào lớp. Cô có giải thích là mang như vậy sẽ tạo tính ích kỷ cho con.


Các mẹ thấy như thế nào là tốt cho con nhất.


Theo các mẹ thì mình phải làm sao để con thích đi học mà cũng ko phiền cô giáo.


Rất mong tin từ các mẹ:Rose: