Chào các mẹ,


Mình nhìn các em bé, đặc biệt là bé gái, ở trường mẫu giáo, thấy có nhiều trường phái thời trang lắm.


Một số bé thì diện ngất trời, váy nọ váy kia, thêu ren diêm dúa cả, trông rất xinh và sành điệu nữa.


Một số bé khác thì mặc quần áo bình thường, trông hơi đơn giản, không xinh bằng các bé kia, nhưng mà chắc là bé thấy thoải mái hơn nhỉ.


Một số gia đình khác lại để bé ăn mặc quá qua loa, không cần chú ý, cho cả em gái mặc áo của anh trai đi học (tất nhiên thấy áo con trai mà lại cũ rồi thì mình đoán là áo của anh để lại thôi, chứ không chắc).


Con mình sắp đi mẫu giáo rồi, mình hơi băn khoăn, không biết nên thế nào?


Nhớ hồi bé, có truyện "Tôt-tô-chan, cô bé bên cửa sổ" của Nhật, ở trường tiểu học Tô-mô-e, các em bé được khuyến khích ăn mặc xoàng xĩnh nhất để đến lớp, vì như thế trẻ có thể thoải mái đùa nghịch mà không sợ làm bẩn, làm hỏng quần áo.


Nhưng mà thời buổi này mà xoàng xĩnh quá thì cũng không hợp.


Tóm lại, con các mẹ mặc loại trang phục gì khi đi mẫu giáo thế? Và các mẹ thấy có ưu nhược điểm gì?