Cho bé 20 tháng đi học - Những băn khoăn muốn chia sẻ
Bé Lỳ nhà mình 16 tháng tuổi rồi, mình định cho con đi học vào mùa hè này, mặc dù nhà mình có ông bà nội , có bà trẻ...tóm lại rất nhiều người có thể hoàn toàn tin tưởng để gửi bé, nhưng mình lại muốn cho bé được đi học để mạnh dạn hơn, ngoan hơn, tự giác hơn. Bé Lỳ rất lười ăn, rất nhõng nhẽo, giống như tâm trạng của rất nhiều bà mẹ khi cho con đi học những ngày đầu tiên, mình cũng rất thương bé. Mình định ( 90% quyết định rồi) cho con học ở trường Ohaha, mình đã đến đó quan sát và thấy cũng khá yên tâm vì 1 cô giáo chỉ chăm sóc vài cháu, hơn nữa ở đây giáo viên đều được đào tạo bài bản rồi. Các cháu còn hiểu được những câu tiếng Anh đơn giản nữa vì các cô nói bằng tiếng Anh.
Mình băn khoăn về việc những ngày đầu tiên cho con đo học nửa buổi thôi hay thế nào, hoặc có người nhà ngồi cùng các cháu trong những ngày đầu tiên có cần thiết không?
Không hiểu ngoài trường Ohaha còn có trường nào ở khu vực này có mô hình " bán quốc tế" nữa không.
Còn nhiều băn khoăn lắm. mong các mẹ đang chuẩn bị cho con đi học cùng chia sẻ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
1. Hí hí, mẹ...
Cảm...