Các bạn ơi, NGV của mình xin nghỉ nên mình phải gửi bé đi nhà trẻ khi bé được 8t, ở nhà mình chăm cháu rất kỹ, từng miếng ăn, giấc ngủ, NGV chỉ phụ thôi. Giờ giao cháu đi nhà trẻ mình thật sự lo lắng ko thể làm gì được, suốt ngày chỉ nghĩ đến con và khóc thôi. Có mẹ nào có kinh nghiệm gửi con còn bé đi nhà trẻ ko ạ, có thể chia sẻ với mình ko? Ở nhà mình chỉ còn 2 mẹ con, mình thật sự muốn điên lên được, mình ko an tâm giao cho NGV mới vì mình nghe nhiều chuyện kinh khủng về NGV quá. Mình đã tham quan trường 2 lần trước khi gửi bé (trường MNTT Hoa Sứ F.9 Q.PN) thấy cũng an tâm nhưng sao vẫn lo lắng quá. Có mẹ nào gửi con ở đấy ko ạ?