Bé trai nhà em 25m. Nghịch như quỷ sứ ấy ạ. K biết nhường nhịn bạn nào 1 cái gì cả. Giờ lại có thói tức k làm đc gì là đánh. Rồi k vừa í thì khóc gào lên. Nó nghịch tới mức đi đâu ai cũng phải kêu là nghịch quá. Mà thực sự thì em k chiều con tí nào. Có ông bà thì hơi chiều cháu 1 chút. E nói nhẹ, nịnh ngọt k nghe tới mức quát mắng. Nghỉ tết hơn chục ngày mà em bị khản mất tiếng vì quát con. Cũng muốn dạy con k đòn roi mà sao khó quá. Các mẹ có kinh nghiệm gì chia sẻ em với huhuhuhu :((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Theo mình thì mẹ cho bé đi nhà trẻ đi. vào trường lớp các cô giáo dạy một thời gian là đi vào nề nếp. Lúc đó bé...