Trưa nay vợ chồng bạn em có đi tới vài trường mầm non có chất lượng dịch vụ ổn để tham khảo và định cho con theo học, bạn ấy tham khảo trường mầm non Baby bear và định chọn đó là nơi để gửi con vì gần nhà, gần cơ quan nên việc tiện cho việc đưa đón con. Thiết nghĩ trường mầm non Baby bear cũng được các mẹ yêu mến và gửi gắm con ở đó vì chất lượng dịch vụ tốt. Thế nhưng, sau khi dạo một vòng thì vợ chồng bạn em gặp hiện tượng như thế này đây, em post bài lên đây để các mẹ cùng tham khảo.


--------------------------------


( chả là em và Gấu đang muốn chuyển trường mầm non cho F1 nhà em. Sau mấy ngày Gấu ngồi Google, rồi qua bên oép trẻ ranh để hỏi han, tư vấn thì thấy bảo trường BABY BEAR được khen khá nhiều.


Trưa nay, em và Gấu tranh thủ nghỉ trưa, chạy qua đó để xem vật chất, môi trường thế nào. Đến 12h10' em và Gấu qua đến nơi. Ấn tượng ban đầu là khá tốt về trường, khi đi sâu vào trong, thì thấy các cô đang ngồi ăn cơm, cười đùa vui vẻ.


Chúng em có đề cập đến việc là muốn đăng ký cho F1 học ở đây, và muốn đi tham quan. Thì thấy 1 cô (không biết có phải quản lý không) có vẻ ko được thân thiện lắm, trả lời bọn em là các cô đang ăn trưa, nên chỉ gửi giấy tờ cho xem thôi. Nhưng Gấu nhà em nói bảo là muốn tham quan qua các phòng xem thế nào. Thì cô giáo đó có hỏi chi tiết con em bao nhiêu tuổi, đã học ở đâu rồi?.... Sau đó thấy gọi điện thoại cho 1 cô ở tầng trên xuống đưa bọn em đi tham quan.


Cô giáo dẫn bọn em lên lớp (dự định sẽ để F1 nhà em học)ở tít tấng 5, mà ko hề có thang máy nhé. :-s


Khi đi lên đến tầng 3, thấy có 3 cháu (2 trai, 1 gái) đang ngồi 1 góc, mỗi cháu cầm 1 cái bát (đoạn này em khá là băn khoăn). Sau khi tham quan trên tầng 5 xuống, em và Gấu bảo cô cứ ở trên, để bọn em tự xuống. Đi đến cầu thang từ tầng 4->3 thì nghe tiếng quát chửi rất to: tao tao, mày mày ... rồi nghe tiếng bốp, bốp. Lúc đó 2 vợ chồng em hiểu ra là cô giáo đang đánh các cháu, vì tội không ăn cơm. 8o|8o|8o|


Em và Gấu vội đi ngay xuống tầng 1, gọi cô (ko biết có đúng là quản lý ko?) để lên xử lý.


Thì thấy con này nó thản nhiên như không. Hỏi bọn em là: Anh chị có nhìn thấy không? CHỉ chửi thôi hay cả đánh? Mặt thì câng câng.


Thế là em và Gấu mới chửi cho 1 trận, rồi bảo là sẽ đưa lên các diễn đàn mạng, cho các bố mẹ biết.


Vậy, có cụ mợ nào có con gửi ở BABY BEAR này, mà con học đúng tầng 3 nữa, thì tối về hỏi xem, có đúng con mình bị đánh ko ạ?


Và các cụ mợ, tránh xa cái trường này ra nhé. Em và Gấu chạy mất cả dép guốc rồi :(


Hixx, hixx, tiếc là lúc đấy em ko chụp ảnh :(( )


Link bạn em post bài : http://www.otofun.net/threads/391327-cac-cu-mo-co-con-gui-truong-baby-bear-o-ngo-tuoi-tre-hoang-quoc-viet-can-than-a?p=10223863#post10223863