Ku Mon nhà em giờ được 2 tuổi 1 tuần rồi mà hay khóc với ăn vạ lắm các mẹ ạ. Cứ đòi cái gì không được là giãy nảy lên, nằm ra ăn vạ đòi bằng được. Mà ku hay bị họng hơi khóc là ho, rồi mặt đỏ bừng lên mọi người nhìn xót nên lại chiều theo nhóc. Mà dạo này lớn nó biết rồi nên hơi tí lại dùng chiêu này. Đòi dùng ipad, đòi uống coca,...? Cả nhà em lại có cả ông bà ở cùng nên lại càng xót cháu, em không biết phải làm thế nào để dạy được bé chứ cứ thế này sợ lại hư các mẹ ạ. Chị nào có cao kiến giúp em với nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn xem nguyên nhân...