tình hình là thế này ạ!


con trai mình năm nay gần 3 tuổi nhưng thực sự cháu rất quấn mẹ và ngang ngược, nhiều khi mình phát điên lên mất chẳng hạn: như hai mẹ con đang nặn đồ chơi chẳng hạn khi mà cháu ko thích kiểu mà mẹ làm thì cháu gào lên bắt mẹ nặn kiểu khác, mà mẹ thì lại ko hiểu được kiểu của con muốn, rồi con bắt đầu lèo nhèo, khóc nóc "ko phải thế, ko phải thế"?rồi bắt đầu khóc, bố thì 24/ 24 h ngồi máy vi tính không chơi với con bao h cả, thấy con khóc lèo nhèo là bắt đầu điên lên quát mắng rồi lôi con ra đánh, có những lần đánh con hàng xóm sót quá phải qua ngăn, hàng tuần trời mới hết tím mông? nhiuề lần mình cũng đánh con như vậy? cháu vẫn vậy vẫn lèo nhèo khóc nóc, rồi bố đổ nỗi tại mẹ suốt ngày ôm ấp con trong khi đó bố thì ko bao h chơi với con cả, ngoài thời gian đi học là con chỉ chơi với mẹ, bám mẹ biết làm thế nào bây h hả các mẹ ơi làm thế nào để bố thay đổi đây? mình chết mất!