HIk, em bức xúc với trường mầm non chíp chíp ở Ngô Tất Tố quá các mẹ ạ. Không biết có mẹ nào bị như em không? em phải nói ra để xả tress thôi.
Chả là đợt trời lạnh, em phải cho con em đi học bằng dịch vụ xe đưa đón của trường. 3 hôm đầu tiên hôm nào cũng đến đón cháu vào lúc 9h sáng:(( Thấy muộn quá đến bảo các cô là không đi nữa, thế là cô kêu sẽ đón sớm khoảng 8h), bình thường cháu ăn tối ở trường và về lúc 6,30. Yên ấm được một time, từ tết ra, hôm nào các cô cũng trả con về lúc 7h tối. Mà nhà em thì ở ngay thành công, cách trường khoảng 2km, hôm nào con cũng lên xe vào khoảng 6.10 và về lúc 7h. Thực ra chuyện đó mình cũng có thể thông cảm được, uất nhất là 2 hôm nay: Bình thường là 8h kém 10 là cô tới và điện thoại cho con xuống, hôm qua bố mẹ cháu chuẩn bị cho cháu tươm tất 8.20 không thấy cô alo gì cả, sốt ruột gọi điện tới thì được thông báo là BÂY GIỜ MỚI TỪ TRƯỜNG ĐI ĐÓN VÌ XE HỎNG. Các mẹ bảo có điên không cơ chứ, xe hỏng hay trục trặc gì thì phải alo báo với bố mẹ cháu một câu để còn chủ động đưa cháu đi. Bố mẹ cháu còn phải đi làm chứ hôm nào cũng ngồi chờ cô đến đón bất kể giờ giấc nào à? Lại còn ăn uống nữa, 9h nó mới tới thì nhịn ăn sáng luôn à? Mà con em lại đang ốm, em mới điên tiết chở xe máy con tới trường và nói với cái Hạnh (con bé quản lý ở đó) là có thế nào thì phải alo đến báo với gia đình. Con bé đó mồm thì lúc nào cũng vâng dạ ngọt sớt, (chả mở mồm nói được câu xin lỗi vì dịch vụ kém,) Đến sáng hôm nay, lại lặp lại y như vậy 8.30 chả thấy xe đến đón, hok điện thoại, thật không thể chịu nổi cái trường này nữa. Chồng em đt đến bảo bảo quản lý ở đó tí vợ đến nói chuyện,,, hikhik, đến nơi bà Dung (y tá) ra tiếp. Em Hạnh chắc chuồn mất tiêu đi ăn sáng (vô trách nhiệm đến thế là cùng) Bực quá, nói với bà Dung mà phát khóc. E không thể chấp nhận được các dịch vụ kiểu này rồi vì vc em đều bận, muốn cho con đi ô tô cho an toàn và đỡ nắng gió. Từ mai hok thèm dùng cái dịch vụ của khỉ của trường nữa. Hết tháng chuyển trường cho con luôn. Tí phải gọi cho Cô Hương Hiệu trưởng phản ánh với được. Nghĩ đến mặt cái con bé Hạnh mà ngữa hết cả mắt. Cái mồm chỉ biết vâng dạ ngọt sớt mà hok làm được cái gì nên hồn. Bực hết biết:Sick:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thành ra mình nghĩ là trường phải chú ý từ cái...
Chip chip Ngô Tất Tố ko phải là của Chip Chip mà đã đổi đúng tên rồi có phải ko...