Gửi các mẹ thông thái.


Trường của con mình thuộc trường điểm quốc gia, trường vừa xây dựng được 1 năm, năm rồi các bé đi học còn được cho ăn sáng, nhưng năm nay tiền ăn của các con tăng mà lại không cho ăn sáng ( đây là việc tất cả các phụ huynh điều bức xúc)


Tất cả phụ huynh của các bé đều là những công nhân nghèo, mọi người đi làm từ lúc 4h sáng theo xe tới tối 7h 8h mới về tới nhà. Các bé đều phải nhờ ông bà cô chú đưa đi học dùm, nên việc ăn sáng của các con rất khó khăn, nhà trường lại bỏ mặc như vậy. Cô hiệu trưởng nói thiếu giáo viên, thiếu người nấu, mình thấy không thể chấp nhận được. Bản thân mình cũng k thể đưa bé đến trường thường xuyên mặc dù trường cách nhà mình chừng 1/2 cây số, mình đi làm và về hơn 60km, nên mọi người hình dung tất cả đều do mẹ mình lo hết. Nghe mẹ mình kể mọi người ai cũng bức xúc nhưng k biết làm thế nào. Sáng nay mình có đến trường con và chụp lại những nhìn ảnh mà các bé đang ăn sáng do ông bà đút. Thức ăn sáng của các bé chính là hộp xôi, hộp cơm,... bịch bánh. Riêng con mình thì k ăn sáng luôn vì bé rất khó ăn, nghe mẹ mình nói khoảng 8h nhà trường cho các bé uống sữa, 10h thì cho các bé ăn trưa và đi ngủ, xế khoảng 2h thì ăn chiều và 4h là các bé về.


Mình có chụp hình lại và lúc vô cty thì mẹ mình gọi nói là cô NV bán phiếu kiếm chuyện với mẹ mình, cô ta bảo là có gì sao không gặp cô ta giải quyết mà đi làm vậy, mẹ mình nói lại rằng trường điểm quốc gia mà làm như vậy thì có được không, tất cả các phụ huynh đều đồng ý với mẹ mình như vậy. Và nói thêm rằng cô này rất là dữ chỉ là NV bán phiếu mà nạt nộ phụ huynh là mình thấy không đồng ý.


Các mẹ thông thái cho mình ý kiến về vụ này nha, mình cũng đang tìm hiểu vì bà nội và bà cô của bé cũng làm lớn trong huyện.


Àh đây là trường huyện ở Đức Hoà Long An nhé.


Cảm ơn các mẹ đã chia sẽ với mình, mong nhận được ý kiến từ các mẹ để mình có hướng làm việc tốt hơn.