Tìm tới
Trang bình luận
/ 8
ku nhà tớ nhỏ hơn bé nhà bạn 1 tháng tuổi, và tớ cũng mới cho đi học được 3 ngày nay,mọi Cái xảy ra giống hệt bé nhà bạn,... Xem thêm
Các mẹ tư vấn dùm mình vụ này với. Con mình lần đâu tiên là: đi nhà trẻ tư thục được 8 ngày, nghỉ 7 ngày bây giờ đi nhà... Xem thêm
đi học sụt nửa kg mấy mẹ ơi, buồn thúi ruột, cô giáo khen là ăn được mà sao sụt kg dữ vậy không biết, hay là cô cho ăn... Xem thêm
Kô sao đâu mẹ nó ơi, khoảng 2 tuần con sẽ quen thôi. COn mình hồi mới đi học cũng vậy, mất 1 tuần bị sốc kiểu như con bạn,... Xem thêm
Cún con nhà mình trước mấy tháng mình cũng thỉnh thoảng cho ra mẫu giáo chơi để quen cô và các bạn. Hôm đầu tiên được đi chính thức thì... Xem thêm
Thật ra nếu bạn gửi bé lần đầu ko nên cho bé ở lại lớp từ sáng đến chiều ngay đâu. Tốt nhất áp dụng phương pháp của Nhật:-... Xem thêm
Cảm ơn mẹ camquynh nha, hnay minh chuyen cho con qua truong moi ne, giong nhu con ban y chang luon,hihi.không khóc nhè nữa, chỉ có điều ăn ít quá,... Xem thêm
Mẹ Wendy cố lên nhé. COn mình hôm nay trộm vía lắm rùi, rất vui vẻ đi học, đến trường còn chào cô nữa, . Chỉ có điều cô nói... Xem thêm
Rất nhiều mẹ bỉm sữa rơi vào tình trạng stress vì con bám mẹ không rời, hễ đặt xuống giường là quấy khóc, khiến mẹ không thể hoàn thành việc nhà. Tình trạng này xuất phát từ việc trẻ sơ sinh luôn khao...
Khi đối diện với tình trạng trẻ quấy khóc không rõ nguyên nhân về đêm dù đã qua 2 tuổi, nhiều bậc phụ huynh thường cảm thấy bối rối hơn cả, bởi đây là giai đoạn bé chưa thể biểu đạt rõ ràng nhu cầu ha...
Bé nhà mình 4t, cho đi học tiếng anh được mấy tháng rồi mà về chả nói được câu nào ra hồn, cứ hê lô thanh kiu, hết, chán, đi học thì tốn tiền mà ko cho đi thì sợ con dốt tiếng anh, đời ba mẹ dốt tiếng...
Việc giúp trẻ tập trung khi học tại nhà luôn là nỗi trăn trở của nhiều bậc phụ huynh. Thay vì ép buộc hay tạo áp lực, xu hướng giáo dục hiện đại khuyến khích cha mẹ áp dụng những phương pháp nhẹ nhàng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 8
Con mình lần đâu tiên là: đi nhà trẻ tư thục được 8 ngày, nghỉ 7 ngày bây giờ đi nhà...