Bé nhà mình mới đc 15 tháng , 3 hôm nay mình cho bé đi nhà trẻ , bé khóc lắm trên lớp không ăn gì cả về còn quấy nữa toàn bắt mẹ bế k chịu chơi như trước cứ như sợ mẹ bỏ rơi ý ,ngủ không ngon cứ lăn qua lăn lại , mình lo lắm . Hôm thứ 2 đi lớp về tối còn sốt nữa . không biết mình cho bé đi lớp thế có sớm không nữa , nhà không có ai trông mà mình muốn đi làm . Thấy sôt ruột lắm mà không có ai tâm sự nên viết lên đây chia sẻ với các mẹ cho đỡ buồn .
Trường lớp rộng rãi thoáng mát. Các trò chơo không qúa cao và khó trèo, đặc biệt phải có camera. Sau đó em cho bé đến làm quen vớ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Sau đó em cho bé đến làm quen vớ...