Các mẹ ơi, tình hình là như thế nầy ạ, con bé nhà em ở với bà ngoại từ 8 tháng - 12 tháng, rất đc cưng chiều,ông bà nội cũng ở gần nên rất cưng nó, cứ coi như là nó thích gì thì chiều hết.


Hiện nay cháu được 15 tháng rất là ương bướng, thích gì là phải đc cái đó, ko chiều là là hét, khóc lóc, ghê lắm.


Em cũng chẳng biết làm gì cả, có lần em thử đưa bé đi nhà trẻ, gửi đc 1 tiếng rưỡi, thì khóc hết 1 tiếng 20' chỉ vì dành đồ chơi với mấy đứa kia ko đc. Thế đấy, em đã dùng các biện pháp như khi nó đòi em ko thèm để ý, ( nó ko quên đâu, cứ đòi mãi thôi ) Hoặc em nạt nộ, nhưng hình như mới 15 tháng tuổi nó chưa hiểu gì cả hay sao ý.


Mong các mẹ hãy tư vấn cách dạy dỗ cháu giúp em với. Em sợ mình ko có kinh nghiệm dạy con sẽ làm hư con mất thôi.


Mấy bữa nay nó lại đang tập nói, chẵng nói gì cứ mẹ mẹ liên hồi làm em ko thể ko chiều con đc.


Ba nó nó cũng chẵng sợ.