Tình cờ tôi (Một PH cũ của trường THPL và đã từng là Hội trưởng HPH của lớp con tôi học) lại nhặt được một Clearbag trong đó có 1 quyển sổ nhỏ chưa viết gì và một bao thư đã được mở. Thực ra tôi cũng tò mò muốn biết nó là của ai để xem tôi có thể mang trả lại. Ngoài bao thư người gửi không ghi thông tin gì nhưng người nhận thì là bà: Lệ Hằng Trưởng phòng GD quận Hà Đông. Tôi cũng không biết lá thư đã đến tay người nhận chưa? Bức thư này là người viết làm rơi hay người nhận làm rơi?. Thật là tiếc tâm huyết của người viết nếu như người đọc chưa được nhận, chưa được đọc. Phụ huynh này chắc chắn phải tâm huyết lắm và cũng bức xúc lắm mới có thể viết được 1 lá thư tay dài 4 trang như vậy. Thôi thì tôi mạn phép chia sẻ lên đây cho cả nhà cùng đọc bởi tôi cũng đã từng là Phụ huynh của trường Phú La trong suốt 5 năm đầu thành lập trường, và trong 5 năm đó tôi chưa một lần phàn nàn gì về giáo viên của trường hay lãnh đạo của trường cả. Ngày đó tôi thực sự rất quý tấm lòng của thầy Hiệu trưởng dành cho phụ huynh học sinh, luôn đặt mình vào vị trí của phụ huynh để nghĩ cho phụ huynh HS. Tôi cũng bây giờ mới biết thầy HT cũ đã chuyển về trường khác và HT mới bây giờ cũng nổi tiếng là "Sát thủ" của trường Yết Kiêu. Và quả thật khi đọc hết lá thư này tôi tự nhiên lại thấy tiếc cho trường THPL, tiếc cho thành quả gần 10 năm xây dựng và tiếc cho tất cả phụ huynh trên địa bàn Phú La trong đó có tôi (con út tôi SN 2013 năm nay cũng vào lớp 1). Vốn dĩ tôi không định cân nhắc cho con học trường nào cả cứ đúng tuyến mà đi, nhưng trước tình hình này có lẽ tôi phải nghĩ lại.
Về việc giờ đến và tan trường của trẻ thì khi hiệu trưởng mới về muốn thay đổi có thể thay đổi nhưng tôi cũng nghĩ như phụ huynh này rằng muốn thay đổi phải có lộ trình. Vì từ ngày thành lập trường đến nay HS chưa bao giờ phải lang thang mất an toàn trước cổng trường cả.
Về việc quỹ trường từ ngày thành lập trường nếu tôi nhớ không nhầm thì 2 năm đầu HS còn ít (dưới 1000) nhưng chỉ thu quỹ trường 150k. Sau đó thì mỗi kỳ đóng tầm 200k và lại còn trích lại 40% cho lớp sử dụng. Quan điểm của thầy HT là nhìn vào Túi mình để chi tiêu hợp lý, chứ không phải tiêu bừa bãi. Học kỳ 1 nhiều hoạt động nếu thiếu thì học kỳ 2 ít hoạt động thì bù vào. Chưa bao giờ thầy kêu là thiếu tiền hay âm thì tôi thấy cũng vô lý. Còn việc XHH thì hồi con tôi còn học lớp 5 thì tất cả điều hòa đã được lắp hết các phòng học, các con chúng tôi khi ra trường cũng không ai mang đi và sau năm đó thầy HT đã không thu tiền XHH nữa, sao HT mới vừa về được 1 tuần lại nghĩ ra lắm trò để rút tiền từ phụ huynh vậy? XHH cơ sở vật chất đã bị cấm tại sao vẫn bắt HS nộp tiền Điều hòa, mùa đông không bật điều hòa sao phụ huynh phải đóng tiền điện? Mỗi kỳ thu 520 triệu vậy khi chi có chứng từ chi không? Chi cho cái gì để hết số tiền đó. 1 năm học là hơn 1 tỷ chứ đâu có ít. Vậy HT sẽ làm gì với khoản tiền đó?
Tôi cũng rất mong rằng có bạn nào làm báo bên giáo dục có thể viết về vấn nạn lạm thu mà cả chục năm nay đâu đâu cũng có này không. Con tôi học THPL ngày xưa thì tôi thấy nộp tiền thì ít nhất quận HĐ mà có lẽ tôi nghĩ ít nhất TP HN luôn. Sang cấp 2 tôi cho con học tư thúc thì kg còn phải ấm ức về chuyện lạm thu rồi. Cái gì cũng có giá của nó và giá cả được phụ huynh nhà trường cùng thỏa thuận.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1