Mình thấy bài của chị Mợ Toét Lọc Nước trên group Facebook Đồng hành cùng các kỳ thi HSG Tiếng Anh cho con hay quá nên chia sẻ lại cùng các mẹ nè:


Mấy ngày nay đang nóng, mình thấy nhiều bố mẹ đang băn khoăn không biết chọn trường lớp 6 nào cho con. Là một người mẹ đã từng băn khoăn như các bố mẹ cách đây 1 năm và hiện nay lại đang trăn trở không biết chọn trường nào cho con đổi trường, mình nghĩ mình cần chia sẻ cho các bố mẹ chuyện nhà mình. Hi vọng có ích cho bố mẹ nào đó trong việc chọn trường cho con vào lớp 6 này, và các bố mẹ chia sẻ xem quyết định của mình liệu có đúng đắn không.



Cách đây 1 năm, con mình vào lớp 6, cũng trăn trở như bao bố mẹ khác. Ước mơ thì là Ams rồi, nhưng con không qua khỏi vòng gửi hồ sơ, thi hệ Cam k đủ điểm. Tìm hiểu trên này và hỏi han vài chỗ thấy Arch tốt, vậy là mình mục tiêu Ams, k được thì sẽ là Arch, mình thi ngay đợt đầu và con đỗ, cọc xong là đi chơi, k thi thố gì thêm nên k suy nghĩ gì. Sau khóa học hè con có thi phân lớp, con được vào A1, mình hồi đó chả biết A1 là gì, hỏi các bố mẹ thì là lớp chọn Anh, đầu bảng môn Anh của trường. Con mình thì cấp 1 học khá môn tiếng Anh nhưng là con trai nên mình có định hướng tự nhiên. Mình làm đơn gửi trường nêu nguyện vọng, 3 ngày sau cô alo bảo con mình sang C1. Mẹ vui mừng khôn xiết vì k nghĩ con từ A1 lại được sang C1, lớp chọn toán đầu khối. Nghĩ bụng, con chả học thêm gì nhiều, cuối năm khi nghe tin phải thi chỉ cày lò mấy tháng đó thôi mà cũng đc sang C1 thì thấy kiến thức con học ở trường làng cũng đâu thua kém các bạn học trường tư là bao (lớp con cũng nhiều bạn giỏi là học trường làng, vì thế các mẹ nên xem lại cấp 1 có nên vượt hàng chục km cho con học trường có tiếng k nhé)



Vào học được 1 năm mình yên tâm chả lo nghĩ gì vì mình nghĩ học trường tư không phải đi học thêm, nhất là trường nổi tiếng như Arch. Hết học kỳ 1 thấy thi thoảng cô giáo chủ nhiệm alo trao đổi vấn đề học của con (cô giáo chủ nhiệm con thì rất tuyệt ạ, phụ huynh cũng tuyệt vời), mình thì lại nghĩ do con không tập trung học, trong lớp nói chuyện riêng nên kết quả không tốt, chứ cũng chưa từng nghĩ do thầy dạy vì thầy khá nổi tiếng nên chỉ chỉnh đốn con việc ý thức, k đoái hoài gì đến học thêm (nghĩ ở trường học đủ rồi, học nặng thế cơ mà, mình thì lại k có nhu cầu giải nọ giải kia, hic). Đến khi thi học kỳ trả điểm thì điểm con khá thấp, bài kiểm tra học kỳ mà không làm đc kết quả cao. Lúc đó mình mới tá hỏa, phải xem lại việc học của con, kiến thức cơ bản mà không chắc thì không thể chấp nhận được. Mình cho con test vài trung tâm thì đều nhận được kết quả: không nắm chắc kiến thức cơ bản.



KL: Không phải cứ thầy nổi tiếng, dạy giỏi là con có kết quả tốt được. Con mình không phải là đứa có nhận thức kém, hầu như đều được nhận xét là thông minh, thầy thì quá nổi tiếng rồi. Vậy kết quả kém là do đâu? Có thể là do không phù hợp! Có thể do con không đi học thêm bên ngoài còn các bạn lớp con thì có. Vì thế mình thấy việc chọn trường cho con, chọn thầy cho con không nên chạy theo sự nổi tiếng. Con mình và bố mẹ đồng hành như nào sẽ quyết định kết quả của con ra sao. Và học trường Arch mà không phải học thêm thì các bố mẹ cũng nên xem lại, giỏi học thêm kiểu giỏi, kém học thêm kiểu kém, con mình không đi học thêm và bố mẹ chủ quan k đồng hành cùng con nên kết quả như vậy ạ. Nói thêm là đầu năm trường có tổ chức thi đội tuyển, và con đỗ vào lớp đội tuyển Toán 1, một tuần học thêm 2h từ 4-6h tại trường, kinh phí 100k/buổi.



Năm nay mình lại trăn trở: có nên chuyển trường cho con? Trường này liệu có phù hợp? Mục tiêu của con mình là du học có học bổng ở bậc đại học và mình tin khi mình đồng hành với con, con mình sẽ làm được. Vì thế mình đang định sẽ chuyển cho con về trường làng. Ngày học nửa buổi, nửa buổi cày lò (vì học trường nào vẫn phải cày lò, học tư mà cày lò nữa thì quá khổ cho con, mà k cày lò thì đừng mong đỗ chuyên). Tối mình đăng ký học online trường Minh Việt có cấp bằng Mỹ nhưng chưa dám nghĩ xa hơn mà mục đích mới là luyện tiếng Anh cho con. Tham gia lớp học tiếng A cô Hương Lan và mục tiêu sang năm được sang lớp A1 của cô (tiếng A là gốc của con chứ học trên lớp khá dễ nên k lên trình đâu các bố mẹ đừng kỳ vọng), đang cày để lấy lại gốc Toán cho con với bà của một bạn cùng lớp trước dạy chuyên Lam Sơn. Ổn gốc sẽ tiếp tục học một buổi Toán nâng cao ở trung tâm nào đó uy tín và vừa đăng ký thêm môn chuyên mà con dự định sẽ học ở cấp 3. Mỗi năm cho con đi du học hè một tháng để con mở mang đầu óc, trưởng thành hơn và nuôi dưỡng ước mơ du học (năm nay mình cho con đi Newzealand)



Mình đang động viên con chuyển trường vì mình nghĩ trường không phù hợp với con. Học cả ngày như vậy mà tối phải cày lò để học thêm kiến thức cơ bản nữa thì mình thấy quá không ổn. Con thì đang chưa đồng ý các bố mẹ ạ. Nhưng mình có nói con là con cứ học tốt thì học trường làng con vẫn sẽ đỗ chuyên cấp 3 cho mà xem. Việc học là do con chứ không phải do trường quyết định. Và kết quả con vừa đi test vừa rồi là minh chứng cho việc đó.



Các bố mẹ thấy quyết định của e như vậy có đúng k ạ? Có bố mẹ nào học trường nổi không đi cày thêm mà đỗ chuyên không, bố mẹ nào học trường làng mà con đỗ chuyên k chia sẻ cho e thêm động lực? Năm ngoái e chọn trường cho con mà không trăn trở như khi quyết định chuyển trường cho con năm nay.



Bổ sung:


Mình biết trên nhóm có nhiều thầy cô của con, các thầy cô của các trường tư thục khác, thậm chí là các thầy cô giữ các chức vụ quản lý. Mình viết bài này khi thấy mấy ngày nay nhiều mẹ trăn trở chọn trường nào, cọc rồi có nên bỏ k...mình chỉ muốn chia sẻ chuyện nhà mình khi con học một ngôi trường nổi và một lớp dc cho là tôt nhưng kết quả kiến thức cơ bản vẫn hổng. Nên việc chọn trường k nên quá quan trọng và kỳ vọng vào nhà trường. Học như nào là do con và bố mẹ đồng hành, trường chỉ góp phần nhỏ thôi, mình tin các bạn học giỏi thì học trường nào cũng giỏi k nên đã cọc rồi lại rút cọc vì nghĩ có thể trường kia tốt hơn. Các thầy cô trường tư thì nên có định hướng dạy như nào để học tại trường là các con có thể có kết quả tốt nhất theo khả năng của con rồi, k phải ngày học 3 ca nữa. Thực sự thấy vất vả quá. Khi vào trường tư là mình kỳ vọng con k phải học thêm, có thể lớp 9 tăng cường thi chuyên thôi nhưng vào thì thấy k thể như vậy. Ngay kiến thức cơ bản con vẫn hổng thì lỗi phần lớn là ở con nhưng không có nghĩa là trường k chiu một phần trách nhiệm trong đó.



Nếu làm cái test với các con cùng lớp con mình chắc k ít bạn như con mình đâu. Mình nhớ đầu năm có mẹ góp ý thì thầy k tiếp thu và trả lời rất kiêu ngạo đại ý là thầy k thay đổi, bố mẹ thay đổi thì thay k thì tìm lớp phù hợp cho con. Thầy sẽ chịu trách nhiệm về đầu ra. Với đầu ra 15/16 con đỗ chuyên như năm nay thì mình thấy bình thường mà. Gạn đục khơi trong còn có 16 thì là một con số quá ít, và có phải con nào cũng chỉ học thầy mà đỗ đâu.


Và nay mình hỏi con: con có thích đi học thầy k, con trả lời là không. Vậy mình kết luận là sẽ chuyển trường cho con.


Bài này của mình có thể sẽ ảnh hưởng ai đó. Nhưng chẳng ai dám nói ra sự thật thì ng thiệt thòi sẽ vẫn là các con. Khi tổng kết cuối năm cũng nhiều bố mẹ muốn phản ánh, nhưng rồi lại thôi vì ai cũng sợ bị ảnh hưởng.


Qua nhiều đêm trăn trở thì mình quyết định viết lên đây khi có quá nhiều mẹ lăn tăn việc chọn trường nào cho con để các mẹ có định hướng, k phải chuyển trường cho con giữa chừng như con mình. Mình xin phép dừng trao đổi tại đây ạ.