Em chào các anh chị trên diễn đàn. Bình thường em chỉ đọc các comment của các mọi người, nhưng bây giờ em cảm thấy rất bối rối nên mạo muội lập threat nhờ các anh chị có cao kiến giúp em với :( em xin cảm ơn mọi người trước @};-
hiện tại em đang viết những dòng này thì em đang shock lắm các mẹ ạ. Đây là em gái em, nó mới học lớp 7. hôm nay mẹ em bắt gặp nó rút tiền của bà, tận mấy triệu :-ss tra khảo ra thì nó bảo mua điện thoại và quần áo, giầy dép (nếu nó thiếu thốn thì đã đành, nhưng nhà cung cấp cho nó đủ). Cũng có thể là em và bố mẹ nghĩ là đủ nhưng với nó thì không. Nó học lớp 7 rồi, bắt đầu vào cái tuổi ẩm ương rồi nên bây giờ càng khó dậy bảo. Hiện tại thì cả nhà em đang shock, mẹ em vừa khóc vừa gọi điện thoại lên cho em (em đi làm xa nhà) rồi bảo cuối tuần về nhà.
Nhà em thì cả ba mẹ, ông bà đều rất hiền và ngay thẳng, ngay từ bé cả 2 đứa đc dạy bảo là không được ăn trộm, làm như thế là hư...bla...bla...bla... Hồi học tiểu học thì con bé học tốt, giỏi và chăm chỉ. Lên cấp 2 học có sút đi 1 chút nhưng cũng không quá tồi tệ. Khoảng 1 năm gần đây ông em và cụ em ốm nên cả nhà giành thời gian chăm sóc, cũng không quan tâm uốn nắn nó nhiều như trước (trước kia kiểu như kèm kem ấy, ba mẹ em là giáo viên ạ). Nó từ bé cũng biết điệu đàng,đươcj họ hàng cho nhiều quần áo. Lên lớp 6, lớp 7 đã biết mua son môi (lipice), sữa rửa mặt... nói chung là đã biết quan tâm đến hình thức. Nhưng chưa bao giờ em nghĩ, và cả nhà em nghĩ là nó như thế này :(
hiện tại thì em không biết cách giải quyết như thế nào. em có đọc những bài báo thì bảo là không đánh mắng. nhưng cách giải quyết cụ thể như thế nào thì em và mẹ em không nghĩ ra để uốn nắn nó được. Ở đây không biết có mẹ nào đã gặp phải trường hợp như gia đình em chưa? các chị có cách nào giải quyết hiệu quả thì chia sẻ cho em và các mẹ ở đây được biết với. Em và gia đình em chân thành cảm ơn mọi người ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Theo mình nên phạt thật nghiêm...
Do tuổi vẫn còn bé...