các bạn ơi chuyện của tôi tôi đã hỏi nhiều lần nhưng đến bây giờ tôi vẫn còn phải suy nghĩ và muốn hỏi thêm 1 lần nữa trước khi quyết định . Đó là chuyện con tôi đang học lớp 10 đó . Trước đây cháu vẫn có ước ao thi vào trường chuyên văn . Nhưng do sợ bố mẹ không có tiền nuôi ăn học ở thành phố . Và tôi lúc đó cũng biết ước mơ của con nhưng thấy cháu không đề nghị tôi không nói gì vì thực ra lúc đó ở quê tôi cũng thông báo có lớp khối D . Ai ngớ bây giờ không có cháu phải học theo ban A . Cháu lại không thể thi ban a được mà ngày nào cũng phải học 3 buổi tăng cường lí hóa . cháu nói con ngồi nghe chẳng hiểu gì vì đó là sách nâng cao. Tôi đã chuyển cho cháu sang lớp thường do cô giáo dạy văn của lớp khối d những năm trước dạy . cháu cũng quyết định học cho qua các môn lí hóa và đi học thêm tiếng anh . Nhưng cháu vẫn buôn và kêu mệt mỏi . cháu nói con muốn là chính con . con muốm sau thi vào trường báo chí . Ví cháu có khả năng viết báo , cháu vẫn có bài đăng . Nhưng cho con nghỉ học và thi lại thì tôi không tin lắm vào môn toán của cháu . hơn nữa tôi cũng đã ngoai 50 t rồi sợ sức khỏe không đảm bảo nuôi cháu thêm 1 năm tôn kém nhất là phải học xa nhà 30 cây số . nhưng thương con tôi lại muốn cho cháu vừa học vừa tự ôn lại . song như vậy lại quá vất vả cho con và tạo áp lực cho cháu . Để cháu đi học thế này thì cả 2 mẹ con đều suốt ngày buồn chán . Tôi có nên cho thi lại để cháu học môn năng khiếu mà lí hóa lại chỉ hải học sách cơ bản không . tôi không quyết định đúng tương lai cháu sẽ bị ảnh hưởng . Mọi người cho tôi xin ý kiến với