Em hiện tại còn rất trẻ, lúc nói ra mình bị gay thì ai cũng bảo em đùa, không ai tin cả, bởi vì giờ đang có trào lưu trai ôm trai, gái ghẹo gái mà 8-|


tới khi em nói chuyện nghiêm túc với ny thì cô ấy không tin, con bảo em điên, bảo là nếu em mà gay thật thì cô ấy lao vào cưỡng bức em ngay :-ss


Giờ phải làm sao để cô ấy tin đây ạ, ny em cũng còn trẻ lắm, em thì không dám tìm bạn trai đâu, vì vẫn còn đi học, còn gia đình nữa, thật sự em cũng không dám nghĩ tới chuyện có bạn trai :-s


Không còn chỗ nào tâm sự nên đành lên đây thổ lộ với các chị và các mẹ vậy :(