Các mẹ cũng biết ở phương Tây rồi đó, con cái đến tuổi vị thành niên (15 tuổi) có quyền làm chủ bản thân và cũng có quyền ra sống độc lập, k phụ thuộc vào Cha Mẹ, cũng như có quyền kiện các bậc sinh thành nếu họ làm tổn hại, cản trở việc "độc lập" đó của con. Ngược lại, còn có chuyện kiện Cha Mẹ k chu cấp tiền để học Đại Học nữa chứ :(


Đọc mấy chuyện liên quan việc con cái mà đệ đơn thưa Cha Mẹ mà tức quá, đau lòng quá. Nuôi con khôn lớn, cho con ăn học từ nhỏ, trang bị cho con hành trang với những gì tốt đẹp nhất mà chúng nó nỡ đối xử với mình như vậy 8-|. Ở Việt Nam mình cũng k thiếu các trường hợp như thế để tranh giành tài sản, có khi còn ra tay sát hại cả Cha Mẹ và anh chị em.


Thế nên không biết làm cách nào để dạy con khi lớn lên vẫn biết ơn trời biển của Cha Mẹ, biết yêu thương, trân trọng công sức Cha Mẹ cũng như những người nuôi dưỡng chúng nó các mẹ nhỉ?????? :|