Các mẹ wtt có hay thủ thỉ hỏi chuyện “tình iêu, tình báo” của các cô, các cậu không? Cùng nhau lên đây chia xẻ những chuyện vui và kinh nghiệm xử lý tình huống nhé.



Từ hồi con học mẫu giáo mình vẫn hay giả vờ tỉnh bơ hỏi, không nghiêm trọng hóa vấn đề nên thỉnh thoảng con trai cũng kể là bạn nào thích bạn nào, rồi có bạn nào định lớn lên sẽ cưới nhau. Hồi mẫu giáo không may con lại thích một bạn gái đã có một bạn khác thích, con thì tự ti nghĩ mình không bằng bạn trai kia làm mẹ cứ phải động viên “con ngại gì chứ, mẹ thấy con có kém gì bạn ấy đâu”. Thế mà vào cấp 1 được chưa đầy một tháng (cả 3 bạn đó tình cờ học cùng trường) mẹ hỏi lại thì đã quên mất “mối tình” mẫu giáo đó rồi.:Battin ey:



Lớp 1 và lớp 2 con chẳng thích bạn nào cụ thể, nhưng bây giờ mới lên lớp 3 con lại mới tâm sự là thích một bạn gái mới. Bố mẹ cứ hỏi han động viên xem bạn gái kia có thích con không thì thấy cu cậu có vẻ chẳng quan tâm lắm xem bạn ấy có thích mình không. Chỉ kể là bạn ấy hay nhìn con. Thế tại sao bạn ấy lại hay nhìn con? Vì con có giầy mới à? Không, hôm nay con có đi giầy mới đâu. Thế hay tại con mặc quần đẹp? Không phải, mà là vì… nice face! Ôi trời ơi, hóa ra con trai tự đánh giá mình là “đẹp zai” đấy.:LoveStruc: