Tôi mở chủ đề này để chia xẻ suy nghĩ và cách nhìn của học sinh gốc Việt. Các em hầu như đều sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, học ngôn ngữ và lịch sử Việt Nam như là một ngoại ngữ. Tuy vậy nhiều bài luận của các em không khỏi làm cho người lớn giật mình suy nghĩ.Các em đến từ trường vùng ngoại ô Washington DC.
Chủ đề: Lịch sử Đại Việt giai đoạn từ khi Ngô Quyền dành độc lập cho đến hết triều Lý
Bài luận #1:
Việt Nam là một nước không bình thường. Làm sao một nơi nhỏ xíu có thể chống lại một cái quốc gia mạnh nhất ở trong thế giới. Làm sao nơi nào có thể chống lại văn hóa và quân lính của Trung quốc cho hơn một ngàn năm. Mặc dù văn hóa người Tàu ảnh hưởng văn hóa Việt Nam rất nhiều, văn hóa Việt Nam riêng biệt vẫn tồn tại. Điều này kinh ngạc lắm và điều này tiết lộ sự quốc gia chủ nghĩa của người Việt. Trong nhiều thế kỷ chắc chắn người Việt đã cảm thấy người ta là một nơi khác và độc lập (với TQ). Thật ra, tôi chắc chắc là nếu mình có thể nói tóm tắt về tận tâm của người Việt Nam thì có thể nói đến ba điều: yêu mẹ, yêu quê hương và Việt Nam không phải là Trung quốc. Lịch sử Việt Nam đơn giản lắm - chống lại nước Tàu, chống lại quân lính của nơi nào muốn chiếm nước Việt...
Bài luận #2:
Khi Lý Thường Kiệt viết bài thơ cảm hứng cho lính của ông ấy, ông ta thay đổi cả nước Việt Nam. Lý Thường Kiệt không chỉ là người tướng giỏi, ông còn là người quyết định tương lai của dân tộc.
Lính của Lý Thường Kiệt nghe bài thơ ấy, người ta tưởng là ông trời đang nói chuyện với người ta. Bài thơ giúp người ta thắng chận đấu ấy. Trận đấu ấy đã giúp Việt Nam trở thành một nước độc lập...
Khi em nghĩ lại ngày đấy, em không biết cái gì sẽ xảy ra nếu Lý Thường Kiệt không viết bài thơ ấy. Cái gì sẽ xảy ra nếu lính của Lý Thường Kiệt vẫn không thắng? Mình có thể sẽ nói tiếng Tàu, hay là em không đến Mỹ? Chỉ một bài thơ đấy thay đổi cuộc đời của mấy triệu con người.
Bài luận #3:
... Nếu Ngô Quyền thua trận đánh ở Bạch Đằng hoặc Lý Thường Kiệt thua trận ở sông Như Nguyệt, nước Việt Nam sẽ không có tồn tại, Trung quốc sẽ lớn hơn một chút, và em sẽ không nói tiếng Việt. Nước Việt Nam đã qua rất nhiều khó khăn đánh với Trung Quốc để giữ quốc gia. Và đến ngày hôm nay, Trung Quốc vẫn "ăn hiếp" một nước nhỏ hơn họ rất nhiều ... Một sự thành công rất lớn của Việt Nam là giữ được nền độc lập.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1