Em tôi từ nhỏ dc mua đồ chơi cho lâu lâu 1 món. Mà nó chơi vài ngày là nó bẻ và bõ. Càng ngày nó càng đòi những món đắc tiền, máy bay 800k, siêu nhân 1trieu8, những món này nó chơi vài bữa là cất đi hoặc bị hư hại. Nhiều lần ba giải thích cho nó là tiền kiếm rất khó, đồ chơi vài chục đến trăm k thì còn đc. Chứ mấy trăm đến bạc triệu thì quá nhiều. So sánh cho nó là dùng tiền đó có thể mua dc nhiều thứ. Nhiều lúc đánh đòn nó chừa không đòi nữa. Thời gian thì lại tái diễn. Nó không thấy tiếc tiền. Nó biết là nhiều tiền. Mà nó không màng. Cho dù đồ chơi bao nhiêu. Nhớ lúc nhỏ mua 1mon 50k trở lên thì mình đã thấy đắc rồi. Nó sinh năm 2002. Là nam
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1